Bên bờ hạnh phúc

Từng chứng kiến em trai bị bắt cóc lúc còn nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con gái Kim Anh đã mang đến tiết mục cảnh giác nói về vấn nạn bắt cóc trẻ em đang nhức nhối hiện nay trong tập 6 của chương trình Gia đình Nghệ thuật vừa phát sóng trên kênh THVL1.

 

Nhận được số điểm tuyệt đối, cao nhất trong đêm thi chính là gia đình nghệ sĩ Bảo Trí – Kim Tuyết. Tiết mục nói về nạn cờ bạc, cá độ đá banh mà cả 2 vợ chồng nghệ sĩ đã từng mắc phải. Trong tiết mục, Bảo Trí vào vai người chồng vì quá ham mê bài bạc, cá độ nên tiền của trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Dù vợ có khuyên thế nào, anh cũng không nghe. Cho đến một ngày, anh nằm mơ thấy bọn cho vay nặng lãi tìm đến nhà siết nợ. Chúng bắt vợ anh uy hiếp và buộc anh phải ký vào giấy bán nhà để trừ nợ. Cũng may, từ giấc mơ đó, Bảo Trí đã hồi tỉnh và tránh xa chuyện bài bạc, cá độ. Tiết mục được đạo diễn Hoàng Khôi và Lê Nghĩa dàn dựng với phong cách hài hước, pha lẫn chút kinh dị. Diễn xuất duyên dáng của nghệ sĩ Bảo Trí, Kim Tuyết cùng cháu gái Hồng Diễm càng giúp cho tiết mục thêm phần sinh động, cuốn hút. Đặc biệt, phần thể hiện ca khúc Trách(sáng tác: Thái Hùng), Kiếp đỏ đen (sáng tác: Duy Mạnh) của vợ chồng nghệ sĩ Bảo Trí và cháu gái nhận được nhiều lời khen của các giám khảo.

Nội dung tiết mục của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con gái Kim Anh lấy bối cảnh giờ tan trường, bé Kim Anh (8 tuổi) và Phương Anh đang ngồi trước cổng chờ bố mẹ đến đón thì có 1 người phụ nữ lạ mặt (diễn viên Hồng Đào) đến bắt chuyện. Bà ta bảo mình là phụ huynh của 1 học sinh trong lớp của Kim Anh, Phương Anh nhưng tìm mãi không thấy con nên nhờ hai cô bé đưa đi tìm con giúp. Để thuyết phục, bà ta cho 2 cô bé kẹo nhưng bé Kim Anh không nhận vì đã được bố dạy không được tự tiện nhận quà của người lạ. Thuyết phục Kim Anh không được, người đàn bà quay sang định dắt bé Phương Anh đi. Rất nhanh trí, bé Kim Anh ôm chặt bà ta lại và kêu cứu thật to. Cùng lúc đó, bố của Kim Anh là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến và giải cứu cho cả 2 cô bé. Người phụ nữ lạ mặt thực chất là một kẻ bắt cóc trẻ em, thấy âm mưu bị bại lộ nên bà ta đã nhanh chân bỏ trốn.

So với những tiểu phẩm trước đây, tiểu phẩm tuần này của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không quá cầu kỳ, hoành tráng nhưng câu chuyện của anh rất gần gũi và mang tính thời sự. Đặc biệt, ấn tượng nhất trong tiết mục của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đó chính là ca khúc “Cha đã dạy” mà anh mới sáng tác cho tiết mục tuần này cũng như dành cho các bé thiếu nhi. Nội dung ca khúc là những lời dạy của cha dành cho con gái, rằng khi tan trường các bé không nên quá nôn nóng khi thấy bố mẹ chưa đến rước mà cần phải kiên nhẫn và chỉ đi theo bố mẹ, không được tùy ý nhận quà và đi theo người lạ, không được ham chơi hay đi một mình đến những chỗ vắng, khi gặp nguy thì phải kêu cứu chứ không nên khóc vì nếu chỉ khóc thì người khác sẽ hiểu lầm là các bé đang bị bố mẹ phạt… 

Tiết mục của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được sự ủng hộ từ 3 giám khảo, vốn cũng là những phụ huynh rất quan tâm và yêu thương con cái. Giám khảo Vũ Quốc Việt cho biết anh sẽ cho con gái của mình học ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và anh đánh giá rất cao việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác những ca khúc dành cho thiếu nhi bởi hiện nay nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi không nhiều. Hoa hậu đền Hùng Giáng My bầu chọn cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là “Người Cha của năm” vì phải yêu con nhiều lắm anh mới có thể sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi đến vậy. Là một người mẹ, chị cũng cảm thấy rất xúc động với ca khúc và theo chị, cách để các bé dễ nhớ lời bố mẹ dạy đó chính là âm nhạc. Chị gợi ý nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nên gửi ca khúc “Cha đã dạy” đến các trường tiểu học để các bé học theo và cảnh giác.

Nói về nạn bắt cóc trẻ em, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho đây là 1 tội ác và anh rất căm ghét bọn bắt cóc. Anh chia sẻ lúc nhỏ, em trai út của anh tên là Đức cũng từng bị bắt cóc ngay trước cửa nhà. Anh nhớ mãi không quên hình ảnh mẹ anh lúc đó, bà chạy chiếc Chaly khắp nơi tìm con, còn bản thân anh cũng chạy đi tìm đến mức đứt mất dép lúc nào không hay. Nghe gia đình báo bị bắt cóc, nhiều người không quen biết cũng đã phụ tìm. Đến tầm 7-8 giờ tối cùng ngày, một người đàn ông đã dắt em trai anh về và kể lại, sau khi nghe gia đình báo mất con, ông tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé đang khóc, ông bèn gọi thử tên “Đức” thì người đàn bà sợ quá, tưởng là người quen của cậu bé nên bỏ chạy. Nhờ vậy mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới có cơ hội gặp lại em trai mình. 

 

Đứng ở vị trí thứ 4 là vợ chồng nghệ sĩ Vũ Thanh và Lệ Hải với tiết mục nói về 2 chị em (do con gái nuôi và cháu của nghệ sĩ Vũ Thanh đóng) vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền phẫu thuật chữa bệnh cho mẹ nên mới đi cướp.

Chương trình Gia đình nghệ thuật do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Tập 7 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 25/5 trên kênh THVL1.

Nguồn: Minh Minh ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *