Bên bờ hạnh phúc

Sau chủ đề Đặc sản miền Tây đầy vui nhộn, Lô tô show – Phiên bản nghệ sĩ đã bước sang vòng bán kết với chủ đề Tình đất tình người. Tập 11 của chương trình vừa được phát sóng trên kênh THVL1 tối thứ 2 ngày 10/2/2020 vừa qua, với sự tranh tài của ba đội là Phước Lộc Thọ, Ba Cô Gái và Hey Man.

Càng gần đến vòng chung kết, các đội chơi càng phải dốc hết sức mình để tạo nên những màn trình diễn đầy ấn tượng. Điểm đặc biệt của vòng thi này là thí sinh của mỗi đội sẽ phải tham gia hỗ trợ phần thi của đội bạn, điều đó càng làm cho những phần tranh tài thêm lôi cuốn.

 

Ngồi ở hàng ghế Ban bình luận trong tập này là sự quay trở lại của nghệ sĩ hài Kiều Oanh – một gương mặt rất quen thuộc của chương trình Lô tô show – Gánh hát ngàn hoa, bên cạnh đó là sự xuất hiện lần đầu tiên của người dẫn chương trình Liêu Hà Trinh – Én Vàng 2016, cùng những khách mời quen thuộc như nghệ sĩ hài Nam Thư, nghệ sĩ hài Dương Lâm và ca sĩ Lâm Quốc Khải – “Thánh lô tô” Lộ Lộ.

Ở phần đặt cược, ngay từ những phút đầu tiên, nghệ sĩ Dương Lâm đã mạnh dạn đưa ra quyết định chọn đội Hey Man vì ấn tượng với cách hóa trang của diễn viên Lạc Hoàng Long. Không chỉ thế, Hey Man còn được ca sĩ Lâm Quốc Khải và MC Liêu Hà Trinh lựa chọn. Khởi điểm từ tỷ lệ 5:5 mà Dương Lâm đưa ra, Lâm Quốc Khải và Liêu Hà Trinh đã lần lượt “hạ giá” dần dần cho đến mức thấp nhất là 10:0 (nếu thắng thì Hey Man sẽ nhận hoàn toàn số tiền thưởng).

Giới thiệu phần thi của mình sẽ khai thác về đề tài lễ hội, đội Phước Lộc Thọ đã nhận được sự đặt cược của nghệ sĩ Nam Thư. Khi bàn về tỷ lệ cược, diễn viên Lâm Ngọc Hoa đề nghị: “Mấy vòng trước em hơi chảnh, tới vòng này thì em tặng hết”. Nghệ sĩ Nam Thư không dễ gì bỏ qua “món hời” này, do đó tỷ lệ đặt cược cuối cùng được chốt là 0:10.

Đội Phước Lộc Thọ

 

Trong khi đó, với lời giới thiệu sẽ mang đến phần dự thi nói về tâm linh và mê tín, đội Ba Cô Gái đã nhận được sự tin tưởng của nghệ sĩ Kiều Oanh. Sau khi nữ danh hài mong muốn đội này phải có “sức mạnh thần kỳ” để chiến thắng các đội còn lại, diễn viên Ngọc Phước dí dỏm bày tỏ: “Em nghĩ là không có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh đồng tiền” nên đưa ra tỷ lệ đặt cược là 10:0. Cuối cùng, nghệ sĩ Kiều Oanh quyết định chỉ lấy 1.000 đồng, còn lại thuộc về Ba Cô Gái.

Tiếp tục thế mạnh của mình, đội Hey Man tập trung vào những đề tài đậm chất “đời” qua những câu chuyện bình dị, nên phần dự thi lần này được xây dựng xoay quanh nhân vật chính là một người chạy xe lôi. Những tình tiết hài hước và có phần ma mị đã giúp tiết mục tạo được tiếng cười cho người xem. Bên cạnh đó, Lạc Hoàng Long còn “trổ tài” đọc rap khi kêu lô tô, khiến Ban bình luận không khỏi thích thú. Tuy nhiên, với cái kết đầy bất ngờ nói về tình mẫu tử, Hey Man đã khiến khán giả vô cùng xúc động.

Đội Phước Lộc Thọ mang đến phần dự thi đầy sắc màu khi tái hiện không khí lễ hội đầu xuân. Với kịch bản được đầu tư và dàn dựng mới lạ, bên cạnh đó là cách kêu số lô hài hước và sáng tạo, tiết mục đã mang đến cho khán giả những phút giây giải trí thoải mái nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Thông điệp mà Phước Lộc Thọ chuyển tải qua phần trình diễn này là lời cảnh tỉnh trước những hành vi “buôn thần bán thánh” tại các điểm du lịch, để lại hậu quả đáng tiếc cho nhiều người.

Phần dự thi của đội Ba Cô Gái cũng nói về những hành vi lợi dụng niềm tin tâm linh của người dân để trục lợi. Đằng sau tiết mục là yếu tố bất ngờ khi những đối tượng lợi dụng mê tín ấy lại đang tham gia vào đường dây mua bán người. Với bối cảnh gây cho người xem sự hồi hộp, Ba Cô Gái đã mang đến tiết mục đậm tính thông điệp, nhưng cũng không kém phần hài hòa cùng những màn kêu số lô tô. Đặc biệt, Quỳnh Hồ và Minh Thảo đã khắc họa được tính cách hai nhân vật sâu sắc, khiến người xem ấn tượng.

 

Nhận xét về vòng thi này, nghệ sĩ hài Kiều Oanh cho rằng cả ba đội đều ngang tài ngang sức. Trong đó, đội Hey Man tạo được tình huống bất ngờ cho khán giả, đội Ba Cô Gái chọn được đề tài rất rộng và có nhiều yếu tố để khai thác, nhưng Phước Lộc Thọ lại gặp phải bất lợi khi chọn nội dung mang tính “tả thực” đã tự làm hạn chế “đất diễn” của mình. Tuy nhiên, “thông điệp của tụi em cái nào cũng đậm hết, hôm nay nếu tụi em có hơn nhau là vì sự may mắn trong diễn xuất thôi” – nữ danh hài nhận xét.

Mặt khác, khi nhận xét về khía cạnh hát lô tô, “Thánh lô tô” Lộ Lộ – ca sĩ Lâm Quốc Khải cho rằng các tiết mục đưa lô tô vào còn hơi bị gượng. Kết thúc đêm thi này, đội Ba Cô Gái đã giành được số điểm cao nhất và trở thành đội chiến thắng của vòng đấu, nhận về số tiền thưởng là 19.999.000 đồng và nghệ sĩ hài Kiều Oanh nhận 1.000 đồng. Tuy nhiên, hai đội còn lại vẫn không bị loại mà sẽ cùng Ba Cô Gái thi đấu đêm tiếp theo để tìm hai đội xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết.

Tập 12 của Lô tô show – Phiên bản nghệ sĩ sẽ được phát sóng trên kênh THVL1 vào lúc 21h00 thứ 2 ngày 17/2/2020.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *