Bên bờ hạnh phúc

Là những tài tử cải lương từng đoạt các giải thưởng Chuông vàng vọng cổ, giải thưởng Trần Hữu Trang…, đội Ngẫu Nhiên được chú ý tại Làng Hài Mở Hội với giọng ca cải lương trời phú và nét duyên hài hước hiếm có.

 

Trong 6 đội của Làng Hài Mở Hội mùa 2, Ngẫu Nhiên là đội thi duy nhất xuất thân từ bộ môn nghệ thuật cải lương. Những cái tên Hoàng Hải, Kim Luận, Nguyễn Văn Mẹo, Diễm Kiều vẫn còn khá lạ lẫm với khán giả hài kịch, nhưng với khán giả mộ điệu cải lương có lẽ không ai là không biết đến họ. Ngoài ra, Ngẫu Nhiên còn gây chú ý với những giải thưởng danh giá của các thành viên kể từ khi bước vào nghề đến nay như: HCV Trần Hữu Trang 2014 (Hoàng Hải), Chuông vàng vọng cổ 2011 (Nguyễn Văn Mẹo), Chuông vàng vọng cổ 2013 (Kim Luận), giải tư Chuông vàng vọng cổ 2011 (Diễm Kiều)… và rất nhiều thành tích khác cho thấy bề dày kinh nghiệm của cả đội trên sân khấu cải lương.

Ngẫu Nhiên trên sân khấu Làng Hài Mở Hội

 

Đều là diễn viên tốt nghiệp khóa đạo tạo do Nhà hát Trần Hữu Trang và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật phối hợp tổ chức, bốn gương mặt này nhiều lần diễn cùng nhau trong các vở Đời như ý, Hồi xuân dược, Biển lòng mẹ, Cõng mẹ đi chơi… nên rất hiểu nhau và phối hợp rất ăn ý trong diễn xuất. Nhưng từ việc chỉ là những tài tử cải lương đến việc đăng ký đi thi hài là một quyết định không dễ dàng. "Năm trước tôi tham gia trợ diễn cho đội Ngũ Sắc của chị Tô Thiên Kiều trong một vài tập. Tôi cảm thấy đây là một chương trình rất thú vị và rất thích nếu được tham gia chính thức. Khi nghe Làng Hài Mở Hội bắt đầu mùa mới, tôi mạnh dạn rủ các thành viên còn lại đăng ký đi thi và được sự ủng hộ rất lớn từ chị Tô Thiên Kiều" – đội trưởng Hoàng Hải chia sẻ.

Biết đội không có thế mạnh về hài kịch, nhưng bốn gương mặt cải lương vẫn quyết định tham gia chương trình với mong muốn thử sức bản thân ở lĩnh vực này. Điều đặc biệt mà các thành viên của đội thích thú khi tham gia chương trình đó là được thể hiện những kịch bản mà từ lâu chưa thực hiện được.

Mặc dù đều là những tay ngang trong hài kịch, nhưng trải qua 6 đêm thi của chương trình Làng Hài Mở Hội, Ngẫu Nhiên đã đem đến một làn gió mới cho chương trình qua những tiểu phẩm đặc sắc nhất. Với sự am hiểu về nghệ thuật cải lương và biết cách đặt mảng miếng đúng chỗ, đội không chỉ khiến người xem cười thoải mái mà còn được mê mẩn với những câu hát cải lương ngọt như "mía lùi". Qua mỗi tiểu phẩm của mình, đội Ngẫu Nhiên đang góp phần mang nghệ thuật cải lương đến gần với khán giả trẻ hơn. Hoàng Hải chia sẻ: "Mỗi tập phát sóng có rất nhiều khán giả trẻ nhắn tin cho tôi hỏi về các câu hát trong tiết mục, ví dụ như câu "Trời, như vậy là tôi bán chồng tôi sao?" nằm trong vở Bên cầu dệt lụa, nhưng nhiều bạn nghe nhưng không nhớ được nên tôi đều trả lời rõ. Điều này khiến tôi rất vui, vì vẫn còn nhiều người trẻ đang quan tâm đến cải lương".

Đội Ngẫu Nhiên trải qua 6 đêm thi và xuất sắc đoạt giải nhất tuần ở đêm thi thứ 2 với tiểu phẩm Quỷ môn quan. Bên cạnh đó, những tiểu phẩm còn lại của đội đều được ban giám khảo đánh giá cao và khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hiện những tài tử cải lương đang có bước đi vững chắc và được dự đoán là một nhân tố thú vị tại cuộc thi này.

Ngẫu Nhiên "bùng nổ" với tiểu phẩm Quỷ môn quan

 

Ngẫu Nhiên "chào sân" Làng Hài Mở Hội với tiểu phẩm Tiếng hát chim sơn ca. Điểm đặc sắc nhất trong tiết mục chính là màn "trồng cây chuối" hát câu vọng hơi dài của diễn viên Hoàng Hải. Tiết mục truyền tải khát khao được hát, được cháy hết mình trên sân khấu của những nghệ sĩ chân chính và chương trình là một cơ hội để họ được mang tiếng hát, khả năng biến hóa của mình đến với khán giả.

Sang đêm thi thứ hai, đội bắt đầu bùng nổ với tiểu phẩm Quỷ môn quan, khiến cả ban giám khảo "ngồi không yên". Đội xuất sắc giành giải nhất tuần với việc lồng ghép thành công những câu hát quen thuộc trong các tuồng cổ Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ, Bên cầu dệt lụa… vào tiết mục với màn xổ lô tô bốc số đầu thai "có một không hai" này.

Tiếp tục phát huy sở trường cải lương, các tiết mục về sau, Ngẫu Nhiên đều cố gắng mang những câu hát trong vở Vụ án Mã Ngưu, Trần Giả Cẩm Giang, Máu nhuộm sân chùa… lồng ghép hợp lý nhất để mang lại tiếng cười hài hước cho khán giả.

Ngẫu Nhiên đang góp phần mang nghệ thuật cải lương đến gần với khán giả trẻ hơn

 

Giảm phong độ ở các tập gần đây của chương trình, Ngẫu Nhiên nhận được số điểm khá thấp ở đêm thi thứ 5 và lại bị rơi vào vòng nguy hiểm. Điều làm giám khảo Việt Hương đặc biệt thích thú ở đội đó là sau mỗi lần nguy hiểm, Ngẫu Nhiên đều mang đến những tiết mục hay hơn và gây nhiều bất ngờ hơn. Trong đêm thi thứ 6 vừa kết thúc, những tài tử cải lương lại một lần nữa cho thấy sự xuất sắc của mình trong tiết mục Hoa tuyệt tình. Với sự duyên dáng rất riêng của mỗi người, đội đã mang đến một tiểu phẩm hài hước khiến khán giả cười "không kịp thở". Mặc dù không được may mắn giành giải nhất tuần, nhưng tiểu phẩm đã giúp đội thoát vòng nguy hiểm thành công và thêm tự tin để bước xa hơn trong chương trình .

Ngẫu Nhiên hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ ở đêm thi thứ 7

 

Với những tiết mục mang lại nhiều bất ngờ, Ngẫu Nhiên hứa hẹn sẽ lại tiếp tục bùng nổ ở đêm thi thứ 7 với tiểu phẩm Đánh ghen mướn trong chủ đề Ghen. Trong tập này, Hoàng Hải hành nghề đánh ghen mướn đến phá "đám cưới" của Văn Mẹo và Diễm Kiều, tại đây, những tình huống "dở khóc dở cười" của các nhân vật sẽ khiến khán giả không thể nhịn cười. Nếu ở những tập khác, Hoàng Hải vừa trồng cây chuối hay vừa nằm sấp vừa hát, thì trong tiết mục sắp tới, lần đầu tiên anh sẽ mạo hiểm đu dây và hát trên không. 

Đêm thi thứ 7 với chủ đề Ghen sẽ phát sóng lúc 21 giờ, thứ tư 27-9 trên kênh THVL1. Chương trình Làng Hài Mở Hội do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện. 

Nguồn: M.Châu – Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Hoàng Trọng ( NLD )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *