Bên bờ hạnh phúc

 Kết hợp hai tuyệt phẩm Say và Đàn bà, Tùng Lâm tiếp tục giành giải nhất tuần đầy thuyết phục, Thái Châu ganh tị khi danh ca Phương Dung ưu ái Tùng Lâm trong tập 9 Hãy nghe tôi hát.

 

Tùng Lâm

 

 
Đêm thi thứ 9 Hãy nghe tôi hát phát sóng tối 23/5 là những phần trình diễn sôi động kết hợp cả âm nhạc và vũ đạo điêu luyện trong những bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Nguyễn Hưng.
 
Tùng Lâm táo bạo chọn hai ca khúc Say (st: Lam Phương)  Đàn bà (st: Song Ngọc) để thể hiện. Trong đêm chủ đề Nguyễn Hưng, ngoài phô diễn giọng hát Tùng Lâm còn đặc biệt chú trọng đến sự trình diễn trên sân khấu. Lấy ý tưởng thể hiện các cấp độ say, từ ngả nghiêng đến mộng ảo rồi bi luỵ, Tùng Lâm đều thể hiện rất chân thật. Điều độc đáo nhất trong tiết mục là khả năng truyền tải tình cảm trong mỗi ca từ bài hát của Tùng Lâm, hơn thế, sự đổi mới trong hoà âm cũng là điểm nhấn khiến Tùng Lâm lấy được tình yêu của hai giám khảo Phương Dung, Thái Châu.  
 
Giám khảo Phương Dung chia sẻ cá nhân cô thích phần trình diễn của Tùng Lâm hơn Nguyễn Hưng bởi anh trẻ và đẹp trai hơn. Với ý kiến trên, danh ca Thái Châu được dịp trả thù nữ giám khảo vì trước đây từng nhiều lần nói anh ưu ái thí sinh nữ. Thái Châu “mắng vốn” với Nguyễn Hưng: “Mấy tập trước chị Phương Dung gán tội cho anh là thấy thí sinh nữ đẹp là ưu ái, bữa nay em thấy rõ ràng đó, em ngồi đây mà nói không thích em hát mà thích Tùng Lâm vì trẻ và đẹp trai hơn”. Trước lời tố cáo, danh ca Phương Dung cho rằng khán giả đều thích tiết mục của Tùng Lâm không riêng gì cô và cô nói Thái Châu ưu ái thí sinh nữ vì nam danh ca “thích quá nhiều người”. Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi MC Nguyên Vũ phải lên tiếng hoà giải hai vị giám khảo chính của chương trình.
 
Bỏ qua cuộc tranh cãi trên, Nguyễn Hưng đánh giá cao giọng hát và sự thể hiện trên sân khấu của Tùng Lâm. Tuy nhiên, phần hoà âm được đổi mới hoàn toàn vẫn chưa thuyết phục được giám khảo chủ đề Nguyễn Hưng. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, phần trình bày của Tùng Lâm cũng đã nhận về số điểm cao nhất là 39,35, giành vị trí nhất tuần với giải thưởng lên đến 10 triệu đồng.
Xuân Nghi chọn thể hiện ca khúc Tâm hồn xao xuyến (Nhạc ngoại, lời Việt: Chu Minh Ký) với bản hoà âm mang màu sắc Trung Hoa. Cô hoá thân thành một nữ kiếm khách vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục cổ trang màu đỏ rực rỡ và đang say đắm trong tình yêu. Khác với đêm thi trước, tuần này Xuân Nghi mang lại một sự mới mẻ từ cách trình diễn cho đến giọng hát có phần tiến bộ qua các đêm thi. Phần trình bày còn thu hút cả về phần nhìn với hiệu ứng ánh sáng và led ánh trăng vô cùng ma mị.
 
Giám khảo Nguyễn Hưng dành nhiều lời khen cho Xuân Nghi, anh nhận xét: “Phần trình diễn rất hay và dễ thương. Xuân Nghi hát mượt mà, vừa phải, gây cảm xúc cho người nghe và là một trong những tiết mục anh thích nhất đêm nay”. Danh ca Phương Dung cho rằng Xuân Nghi có sự tiến bộ rõ rệt khi hát từ dòng nhạc dân ca qua nhạc tình vẫn mượt mà, rõ lời và chuyển tông quá hay chinh phục được cô. Qua tiết mục, Xuân Nghi nhận được 38,85 điểm, đứng vị trí thứ hai trong đêm thi.
 
Vũ Phương tuần này chọn nghiêng về thể hiện giọng hát hơn là trình diễn trong phần tiết mục. Anh chọn thể hiện liên khúc Đêm đông – Ai đi ngoài sương gió của hai nhạc sĩ  Nguyễn Văn Thương và Nguyễn Hữu Thiết. Phần hòa âm hay kết hợp cùng giọng hát mượt mà giúp Vũ Phương nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.
 
Ban giám khảo
 
 
 
Danh ca Phương Dung nhận xét: “Mỗi một tập đều cho thấy sự khác biệt của Vũ Phương, em diễn tả hai bài hát này rất khéo, các bài hát này thường không dành cho những người trẻ, nhưng mà cô thích Vũ Phương hát. Em hát rất vừa phải nhưng những đoạn lên cao trào rất hay, lên hay xuống thấp đều nghe rõ lời, còn phần hoà âm thì rất tuyệt vời”. Trong khi danh ca Thái Châu khuyên Vũ Phương nên chú ý thêm ở đoạn chuyển giữa hai ca khúc thì  giám khảo Nguyễn Hưng lại cho rằng nam ca sĩ nên hát máu lửa hơn ở bài Đêm đông thì tiết mục sẽ hay hơn. Phần trình bày nhận được 38,85 điểm, giúp Vũ Phương đứng vị trí thứ hai trong đêm thi.
 
Với ca khúc Xóm đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Hoàng Nhật Minh đưa khán giả trở về một không gian đầy ắp kỷ niệm về một khu xóm cũ. Tại đây, tất cả hình ảnh thân quen lần lượt được tái hiện lại đầy chân thật qua hình ảnh và giọng hát cao vút của nam ca sĩ. Mặc dù bài hát Xóm đêm từng được cả ba vị giám khảo chọn thể hiện trước đây, nhưng phiên bản Hoàng Nhật Minh vẫn chiếm được một vị trí nhất định trong lòng người yêu nhạc.
 
Danh ca Phương Dung dành lời khen cho phần hoà âm đúng chất bolero của ca khúc. Giám khảo Nguyễn Hưng nhận xét: “Minh hát rất tốt, cách xử lý bài hát không có gì phải chỉnh, bối cảnh cũng rất hài hoà với bài hát”. Trong khi đó, danh ca Thái Châu cho rằng nam ca sĩ vẫn cần hát vuốt ve, êm ái hơn chút nữa ở bài hát này. Kết quả, Hoàng Nhật Minh cũng nhận về 38,85 điểm, đứng vị trí thứ hai trong đêm thi.
Về cuối với số điểm hạn chế 38,65, Đan Chi vẫn khiến nam giám khảo chủ đề vô cùng ấn tượng khi thưởng thức tiết mục của cô. Nữ ca sĩ chọn thể hiện những vũ đạo đẹp mắt trong liên khúc Chuyện tình yêu (Nhạc ngoại, lời Việt: Phạm Duy)  Sầu đông (st: Khánh Băng). Giám khảo Nguyễn Hưng nhận xét: “Anh rất ấn tượng với em, không phải em hát hay, nhảy đẹp mà ấn tượng nghị lực, quyết tâm. Với anh, không cần ca hay, quan trọng là trình diễn. Riêng cá nhân anh rất cảm ơn em về nghệ thuật”. Riêng Phương Dung và Thái Châu đồng quan điểm cho rằng cần thêm sự mượt mà, tình cảm mới có thể chiếm trọn tình cảm của cả hai vị giám khảo.
Bên cạnh các tiết mục dự thi, các ca sĩ còn hòa giọng trong ca khúc Rong rêu của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Ngoài ra, ca sĩ Nguyễn Hưng còn gởi tặng đến khán giả những điệu nhảy điêu luyện với ca khúc Cha cha cha cho em của nhạc sĩ Minh Nhiên.
 
Nguồn: Đình Cường , ảnh: Phú Hưng ( Media.vn )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *