Bên bờ hạnh phúc
Xuất hiện trong chương trình Hãy nghe tôi hát với vai trò là giám khảo chủ đề, danh ca Bảo Yến dù tuổi 60 vẫn không ngại diện váy ngắn bốc lửa để song ca cùng "quý tử" Khải Ca. 
 
Danh ca Bảo Yến từng là một hiện tượng đặc biệt của sân khấu ca nhạc Việt Nam trong thập niên 80. Kể từ đó đến nay, giọng ca Bảo Yến luôn giữ được một lượng đông khán giả hâm mộ, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ những nghệ sĩ tiếp nối. Đa dạng trong phong cách trình diễn, từ dân ca, nhạc truyền thống, trữ tình, quê hương, bolero, nhạc tiền chiến, thính phòng cho đến nhạc trẻ, Bảo Yến lúc nào cũng mang tới bất ngờ cho khán giả, kể cả những người đã theo sát sự nghiệp của chị suốt 3 thập niên qua.
 
Ngồi ghế nóng Hãy nghe tôi hát các mùa qua, những lời nhận xét công tâm, thẳng thắn của danh ca Bảo Yến từng  giúp các ca sĩ trẻ rút ra những bài học thiết thực để càng phát triển hơn. Tham gia mùa này, nữ danh ca đặc biệt nhắn nhủ đàn em yên tâm hát thật hay, bởi “chị đã dịu dàng và không còn làm khó ai nữa đâu”. Ngoài đảm nhận ví trị giám khảo chủ đề, danh ca Bảo Yến còn dành tặng khán giả hâm mộ phần trình diễn rock đỉnh cao kết hợp cùng cậu quý tử Khải Ca. Diện váy ngắn bốc lửa, nữ danh ca tự tin khoe vóc dáng tươi trẻ và giọng hát khoẻ khoắn khi thể hiện ca khúc Vì sao cô đơn của nhạc sĩ Kim Tuấn. 
 
 
 
 
Để có được giọng hát sống mãi trong trái tim người yêu nhạc, Bảo Yên cho biết cô có bí quyết riêng. Nữ danh ca không ngại chia sẻ: “Thứ nhất, người hát phải có đời sống nội tâm sâu sắc nhịp nhàng, nhìn đời có chiều sâu. Thứ hai, khi nhận một bài hát phải đọc kỹ lời, xem nhạc sĩ diễn tả nỗi buồn như thế nào để hát cho tới”. Bảo Yến cho rằng mình là người có tâm hồn sâu sắc, không sống hời hợt nên mỗi bài hát chị đều thấu hiểu nội dung và dễ dàng hoà tâm hồn mình vào bài hát đó.
 
Không chỉ nổi tiếng ở giọng ca đặc biệt, chuyện tình đầy sóng gió nhưng đẹp đẽ giữa danh ca Bảo Yến và nhạc sĩ Quốc Dũng cũng gây tò mò không kém. Danh ca Bảo Yến cho biết chồng cô rất đa tình, cô gái nào đẹp chỉ cần nói một câu hơi trữ tình thôi là ông đã về viết nhạc. Chính vì vậy, trong mỗi bài hát của Quốc Dũng đều dành riêng cho một bóng hồng nào đó. Có lẽ vì chồng quá đào hoa, nên chuyện những người tình của Quốc Dũng đến tận nhà “tâm sự” với vợ chính đã không còn quá xa lạ. 
 
Ở độ tuổi 60, danh ca Bảo Yến bình thản kể về những chuyện tình của chồng: “Lúc mới lấy nhau khoảng 2, 3 năm, người yêu thứ nhất của anh Dũng đến tâm sự với tôi “Chị đau khổ lắm, chị tưởng anh Dũng yêu chị ai ngờ bỏ chị, chị đau khổ khóc cả ngày cả đêm đến nỗi đi cạo đầu”. Về sau, nhạc sĩ Quốc Dũng từng chia sẻ cùng nữ danh ca, anh ưu ái dành tình yêu cho người phụ nữ ấy nhưng cô ta lại đòi hỏi nhiều tình cảm hơn nữa, nên nam nhạc sĩ đành dừng lại. 
 
Trong cuộc sống hôn nhân với nhiều biến cố, danh ca Bảo Yến cũng từng nhận được lời đề nghị vô cùng trơ trẽn từ những người tình của chồng: “Sau này nhiều người nữa cũng đến, còn hỏi tôi cho làm vợ bé anh Dũng, một tháng gặp anh một lần cũng được”. Nữ danh ca bình tĩnh đáp trả: “Không được đâu em, một là chị, hai là em, trong một gia đình không thể có hai vợ được đâu”. Không giống những người vợ khác ghen tuông bỏ chồng, danh ca Bảo Yến quan niệm rằng cô là con gái Huế, lấy chồng là theo chồng, nên dù Quốc Dũng có đào hoa, Bảo Yến luôn nhẫn nại chờ đợi chồng hồi tâm chuyển hướng, quay về với gia đình. Chính vì sự yêu thương, tôn trọng mà Bảo Yến dành cho Quốc Dũng, nên giờ đây, khi ở tuổi xế chiều, anh đã thật sự trở thành người đàn ông của riêng nữ danh ca.
 
Bảo Yến kể rằng, sau khi nhạc sĩ Quốc Dũng bước vào tuổi 57, anh đã nhìn lại những cuộc tình đi qua trong cuộc đời anh cũng chỉ là đi qua trong sương gió chứ không phải đọng lại một sự lâu dài. Anh nhận ra đó là những cuộc tình phiêu lãng, chứ không phải cuộc tình thật sự vì vậy anh mới ngồi lại viết ca khúc nổi tiếng Trái tim tội lỗi. “Anh nói với tôi là anh viết bài này cho anh. Anh làm buồn lòng nhiều người, làm buồn cả người yêu và cả vợ. Người yêu anh cũng yêu không tới, người vợ anh cũng không trọn vẹn. 57 tuổi anh viết bài này như một sự dừng lại, trái tim anh đóng băng và những phiêu linh về tình cảm, anh cũng khóa chặt lại. Anh quay về là dành hết cho gia đình”, Bảo Yến từ tốn kể.
 
Hãy nghe tôi hát tập 4 sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Năm ngày 18/4 trên THVL1. 
 
Nguồn: Đình Cường Ảnh: Hoàng Khôi ( VnMedia )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *