Bên bờ hạnh phúc
Tại Hãy nghe tôi hát tập 7 phát sóng tối 9/5, danh ca Phương Dung gây sốc với tiết lộ từng hằn học người chồng quá cố mỗi khi giận nhau. Đan Chi giành được giải nhất tuần đầu tiên với các ca khúc của danh ca Ngọc Sơn.
 
 
 
 
Ngồi ghế nóng Hãy nghe tôi hát các mùa qua, danh ca Phương Dung  luôn đưa ra những lời nhận xét, đánh giá thiết thực để các ca sĩ có cơ hội hoàn thiện và toả sáng hơn. Cũng tại đây, nữ danh ca không ít lần chia sẻ những câu chuyện huyền thoại đằng sau các ca khúc nổi tiếng được thể hiện trong chương trình. Tuy nhiên, chuyện tình giữa danh ca Phương Dung và người chồng rất hiếm hoi được cô nhắc đến. Mới đây tại tập 7 của chương trình, nữ danh ca gây sốc với khán giả truyền hình khi tiết lộ rất hay hằn học chồng mỗi khi giận nhau.
 
Cụ thể, sau phần thi của ca sĩ Vũ Phương với hai sáng tác của danh ca Ngọc Sơn là “Giận hờn – Đêm cuối”, danh ca Thái Châu đưa ra nhận xét và dặn dò Vũ Phương không nên hát hằn học, gắt gỏng quá, thay vào đó hãy thể hiện một cách tình cảm, nhẹ nhàng hơn. Phản đối ý kiến trên, danh ca Phương Dung cho rằng mỗi người sẽ có một cách thể hiện sự giận hờn khác nhau, có người hằn học, người nhẹ nhàng trách móc và cũng có người sẽ chọn cách người im lặng. Riêng nữ danh ca lại rất thích cách thể hiện của Vũ Phương bởi giống với tính cách của cô. Danh ca Phương Dung chia sẻ: “Khi cô giận, cô và ông xã không có nói chuyện với nhau, nhưng vô phòng là cô hằn học đó, chỉ có hai người là chết với cô”.
 
Danh ca Phương Dung và chồng có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc từ khi mới lấy nhau cho đến lúc ông mất đi vào cuối năm 2017. Suốt 52 năm chung sống, nữ danh ca và ông xã rất ít lần xảy ra tranh cãi bởi ông là một người có suy nghĩ phóng thoáng và đặc biệt rất yêu vợ con. Chia sẻ trên của danh ca Phương Dung cho thấy rằng cuộc sống hôn nhân của cô không phải lúc nào cũng màu hồng, phải có đôi lúc giận hờn, cãi nhau. Tuy nhiên, tình yêu thương đủ lớn đã tạo nên mối tình cổ tích cho danh ca Phương Dung và ông xã lớn hơn 13 tuổi.
Cùng với màn nhận xét nhiều chiều của hai giám khảo chính, Vũ Phương gây ấn tượng mạnh với khán giả khi hoàn toàn thay đổi hình tượng trên sân khấu. Không còn là một chàng thư sinh lịch lãm nữa, Vũ Phương xuất hiện với gương mặt đầy râu, tóc dài qua vai và chiếc áo choàng phong cách cổ trang vô cùng lãng tử. Với hai ca khúc “Giận hờn – Đêm cuối”, Vũ Phương cũng nhận được đánh giá cao từ danh ca Ngọc Sơn. Nam danh ca nhận xét: “Vũ Phương có giọng trong và mạnh lại rất có duyên với sân khấu, đó là một điều rất quan trọng của một người nghệ sĩ”. Với màn trình diễn đầy ma mị trên, Vũ Phương nhận được 38,85 điểm và đứng vị trí thứ hai trong đêm thi.
 
Toả sáng nhất đêm thi không ai khác chính là Đan Chi. Nữ ca sĩ giả trai vào quán bar chọc ghẹo các cô gái với hai sáng tác của danh ca Ngọc Sơn là “Mambo yêu thương – Khúc tình nồng”. Sau khi vui đùa và hoà mình vào những giai điệu vui tươi của hai ca khúc trên, Đan Ch bị lật tẩy thân phận và bẽ mặt với mọi người trong quán bar. Tuy nhiên, màn bẽ mặt này lại mang về cho Đan Chi nhiều lời khen từ ban giám khảo.
 
Danh ca Phương Dung nhận xét: “Trong các tập thi, cô thấy Đan Chi hợp với thể loại này nhất, từ động tác vũ đạo cho đến cảm xúc đều rất tốt”. Danh ca Thái Châu cho rằng có nhiều yếu tố từ ánh sáng, âm thanh, vũ đạo và giọng hát vững vàng của nữ ca sĩ giúp cho tiết mục thăng hoa. Trong khi đó, danh ca Ngọc Sơn quá phấn khích phải bước lên sân khấu và cùng Đan Chi nhảy lại điệu nhảy trong phần dự thi. Anh còn phá cả nguyên tắc dành hẳn điểm 10 cho Đan Chi. Sau 7 đêm thi, Đan Chi lần đầu tiên nhận được giải nhất tuần với 39,10 điểm.
Đến với đêm thi này, Xuân Nghi trở lại hình ảnh sôi động, tươi trẻ như ở tập mở màn với màn nhảy boxing dance cực chất. Nữ ca sĩ chọn liên khúc “Lời tỏ tình dễ thương 1, 2” của Ngọc Sơn để thể hiện và khiến nam danh ca như muốn nhảy tung khỏi ghế. Trái ngược với Xuân Nghi, Hoàng Nhật Minh mang đến không gian âm nhạc nhiều xúc cảm hơn với “Lệ đá” (st: Trần Trịnh) và “Vầng trăng cô đơn” (st: Ngọc Sơn). Một lần nữa, giọng hát cao vút của nam ca sĩ giúp anh gây ấn tượng mạnh với khán giả, tuy nhiên việc lựa chọn tiết tấu trong bài “Lệ đá” quá nhanh khiến anh vấp phải ý kiến trái chiều từ ban giám khảo. 
Cùng với đó, Tùng Lâm mang đến một sân khấu hoành tráng khi thể hiện ca khúc “Yêu dân tộc Việt Nam”. Giọng hát hào hùng, kỹ thuật trên sân khấu điêu luyện cùng sự hỗ trợ từ vũ đoàn, phần trình diễn của Tùng Lâm nhận về nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo.Kết quả, Xuân Nghi và Hoàng Nhật Minh đồng nhận được 38,65 điểm và đứng vị trí thứ hai. Tùng Lâm kém may mắn hơn chỉ nhận được 38,60 điểm, xếp thứ ba trong đêm thi.
 
Nguồn: Đình Cường Ảnh: Phú Hưng) ( VnMedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *