Bên bờ hạnh phúc

Tập 6 Tuyệt đỉnh song ca nhí chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn đến từ đội Vui Vẻ Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân. Bên cạnh những tiết mục thỏa mãn phần nghe, đã mắt phần nhìn đến từ các thí sinh nhí, “bộ sậu” của chương trình cũng có những tình huống hài hước mang tiếng cười cho khán giả.

 

“Hai hạt thóc vàng” Trâm Anh – Thu Hằng mở đầu bằng bản mashup Bống bống bang bang – Cô Tấm ngày nay

 

Diễn xuất dễ thương cùng giọng hát nội lực giúp hai cô bé chinh phục dàn HLV của chương trình. Ngay sau kết thúc tiết mục, MC Nguyên Khang đã đề nghị HLV Huỳnh Lập lên diễn lại phim ngắn Tấm Cám : Chuyện Huỳnh Lập kể và mở đầu cho hàng loạt những tình huống dàn cảnh, “gài bẫy” nhau của các HLV.

Vì anh chàng chỉ giơ tay đánh nhẹ nên chị Tư yêu cầu phải diễn như thật khiến Nguyên Khang hốt hoảng la lên “chị Tư, chị vừa mới lên báo là HLV hiền nhất của chương trình đó”

 

Tuy vậy, ca sĩ Cẩm Ly vẫn không buông tha, theo cô, chương trình dành cho con nít nên mọi thứ phải làm như thật. Khả Như cũng hưởng ứng và “gửi nỗi niềm riêng” nhờ Huỳnh Lập “xử lý” Nguyên Khang vì chàng MC thường xuyên “đá xoáy” cô.

Nữ ca sĩ thẳng thắn nói “Chưa luôn á” khiến khán giả cười nghiêng ngả còn Huỳnh Lập thì giãi bày “Anh làm như vậy chẳng khác nào anh gieo tiếng ác cho em. Em mới chỉ sử dụng 40% công lực thôi đó”. MC Nguyên Khang đáp lại “anh thấy em ác một còn chị Tư ác mười. Không biết ai là mẹ Cám nữa” khiến Cẩm Ly lên tiếng “đối với con nít, không được nói xạo, em muốn Lập làm thì em phải làm thiệt. Chị đâu có ác đâu”.

 

Đúng như mong đợi của chị Tư Cẩm Ly, Huỳnh Lập hóa thân thành mẹ Cám cay nghiệt và diễn thật cảnh tát MC Nguyên Khang

 

 

Sau màn “dàn cảnh” hành hạ MC Nguyên Khang, các HLV đã có những lời khen ngợi dành cho “hai nàng Tấm” nhà Vũ Vân. Ngô Kiến Huy khen nức nở “tụi con có một phép thuật, biến cô chú từ một đội Hỏa Tiễn uy nghiêm, mẹ thiên hạ, bỗng chốc biến thành hai con cá bống”. Còn Khả Như bày tỏ lòng mến mộ đội Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân “có quá nhiều những thí sinh dễ thương, hát như hai mũi tên”, đồng thời cảm ơn hai bé vì “đã mang lại cái tát cho chú Nguyên Khang”.

Giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn của cả hai đã mang đến cho khán giả những cảm xúc đong đầy. Vừa thưởng lãm tiết mục, HLV Dương Triệu Vũ không khỏi sung sướng, đứng dậy cổ vũ cho hai học trò.

Lần nữa, MC Nguyên Khang lại “rủ” HLV Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân lên diễn cảnh gia đình sum vầy bên mâm cơm. Để tiết mục trông thật tự nhiên, Tấn Bảo và Tèo Em hát lại ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè, còn Dương Triệu Vũ cầm cuốc để xới đất, nhưng anh lại không biết cách cầm ra sao khiến các HLV còn lại được dịp trêu chọc anh. Khi Ốc Thanh Vân bê mâm cơm ra thì HLV Dương Triệu Vũ cũng leo lên chõng tre ngồi, đồng thời thẳng chân hất luôn chén cơm xuống sàn làm khán giả cười không ngớt. Nam ca sĩ có chút “ngại ngùng” liền rủ Ốc Thanh Vân về chỗ ngồi nhường chỗ cho “hai con làm việc”.

Quay trở lại phần nhận xét tiết mục của Tèo Em – Tấn Bảo, chị Tư Cẩm Ly khen ngợi chất giọng hai bé ngọt ngào, rất là hay. Cô cũng “soi lỗi” của Tèo Em không tập trung, cứ nhìn về phía Dương Triệu Vũ như muốn “chú Vũ nhắc bài”. Nói về hai chiến binh đội mình, Dương Triệu Vũ cảm thấy tự hào vì những gì hai bé đã thể hiện trong phần thi của mình.

Ca khúc thật sự khó với những quãng rộng nhưng vẫn không gây trở ngại với hai bé đến từ TP. HCM. Giọng hát khè khè đặc trưng của Văn Minh kết hợp với giọng khàn của Ngọc Giàu cùng cách xử lý nhẹ nhàng, sâu lắng đã mang đến cho ca khúc Lòng mẹ một màu sắc mới, sâu sắc, dắt dứt và trăn trở.

Bài hát qua cách thể hiện của Ngọc Giàu – Văn Minh khiến Dương Triệu Vũ và Ốc Thanh Vân xúc động rơi nước mắt. Nam ca sĩ cho biết ca khúc “hoàn toàn các cháu xử lý”, giọng của Ngọc Giàu giống Phương Thanh, chất giọng không hoàn hảo nhưng lại chạm thẳng tới tim anh. Cả hai HLV đều cảm ơn Ngọc Giàu – Văn Minh vì những cảm xúc hai bé mang đến.

Hai đội còn lại cũng dành cơn mưa lời khen cho hai chiến binh nhỏ, Cẩm Ly cho biết cô thích chất giọng của Văn Minh còn Huỳnh Lập tưởng tượng mình đang ở thánh đường rộng lớn và nghe về mẹ, đó là cảm giác rất thiêng liêng.

Đây là hit được giới trẻ yêu mến của Bảo Anh – Sống xa anh chẳng dễ dàng và Buồn của anh của K-ICM, Đạt G và Masew. Được viết lại lời, bản mashup có sự phù hợp cả về nội dung cùng với chất hát của hai bé khiến Ngô Kiến Huy phải nể phục đội Đại Lộ Danh Vọng “Anh Vũ – Chị Ốc có nhiều chiêu kinh khủng”.

Dù dành lời khen cho chất giọng hai bé nhưng Khả Như vẫn “soi” lỗi ở phần diễn xuất, theo cô hai bé diễn quá buồn và cô muốn hai bé có năng lượng, dù “buồn phải tích cực, buồn sang, diễn tươi vui hơn, không âu sầu quá”. Ốc Thanh Vân thanh minh cho học trò, để được trình diễn xuất buồn sang thì cũng phải cỡ như Ngô Kiến Huy – Khả Như, có mất cát-xê vẫn không buồn.

Hai bé không làm HLV của mình thất vọng khi phô diễn những ưu điểm từ giọng hát tới phong cách biểu diễn mạnh mẽ, nội lực và cá tính. Sau tiết mục, Ngô Kiến Huy cho biết anh bị “bấn loạn” và bị “suy tim” với màn trình diễn của học trò Dương Triệu Vũ, còn Khả Như thì cho rằng giọng hát gây rối loạn tiền đình vì quá hay, cô hài hước nói “Bây giờ chú Huy cứ đứng lên là tụt máu, say xẩm mặt mày. Khi các con hát xong cô cũng không vỗ tay vì phải vịn tim mình lại”.

Kết thúc tập 6, các chiến binh nhí được Ốc Thanh Vân – Dương Triệu Vũ chọn đi tiếp gồm: Ngọc Giàu – Văn Minh, Thu Hằng – Trâm Anh, Phi Long – Thiên Thanh, Tấn Bảo – Tèo Em, Cẩm Lệ – Minh Khôi. Các giọng ca nhí dừng lại là Hồng Tiên – Thu Tuyết, Thùy Linh – Khánh Linh.

 

Nguồn: Kinpai ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *