Bên bờ hạnh phúc

Hành trình của Thắp sáng niềm tin đến với tỉnh Bến Tre – quê hương xứ dừa với nhiều làng nghề truyền thống, trong đó có nghề làm kẹo chuối. Gia đình của em học sinh mà chúng tôi tìm gặp – Võ Thị Phương Thảo ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm là một trong những gia đình sinh sống bằng nghề truyền thống ấy của địa phương.

Cả tuổi thơ của cô trò nghèo tuy gắn liền với những tháng ngày mưu sinh khó nhọc cùng ba má, nhưng em rất thích hương vị ngọt ngào của những viên kẹo mà tự tay mình làm ra, càng trân quí hơn công việc truyền thống của gia đình bởi nhờ nó mà ba mới mới có thể nuôi dưỡng ước mơ học vấn cho 2 chị em, dù xoay quanh gia đình là vô vàn các biến cố.

Chỉ trong vòng một năm 2007, Phương Thảo đã chứng kiến cả 2 thành viên trong nhà không may bị bệnh nặng. Đầu tiên là anh trai của Thảo – Võ Tấn Luận bất ngờ phát bệnh tâm thần nặng khi đang là học sinh lớp 12. Khi bệnh tình của Tấn Luận vẫn chưa thuyên giảm thì cuối năm, ba của em – ông Võ Văn Lê vốn là trụ cột trong gia đình phát chứng tai biến, càng khiến gia cảnh rơi vào khó khăn, túng quẫn.

Kể từ ngày cả ba và anh trai ngã bệnh, gánh nặng gia đình đặt toàn bộ lên vai má của Thảo – bà Nguyễn Thị Thư. Để có tiền vừa lo thuốc thang cho chồng, chạy chữa cho con trai lớn, vừa chăm lo cho 2 đứa gái nhỏ, nên ngoài nghề làm kẹo chuối bà Thư phải nhận làm thuê nhiều loại kẹo mứt khác để có đủ đấp đổi. Đối mặt với quá nhiều áp lực, khó khăn, có lúc bà bị suy nhược cơ thể lẫn suy nhược thần kinh nhưng tận sâu trong lòng của người phụ nữ chân quê này vẫn mong sao 2 đứa con gái Phương Thảo và Phương Thanh được tiếp tục đến trường, không phải dang dở việc học như anh trai.

Thấu hiểu nỗi lòng của má, nên Phương Thảo cố gắng học thật giỏi bởi thành tích học tập sẽ là liều thuốc giúp má xua tan bao nỗi vất vả, lo toan, đồng thời học tập mới có thể thoát khỏi cuộc sống đói nghèo cho cả gia đình. Không hề đi học thêm, lại không có nhiều sách vở tài liệu tham khảo, nhưng kết quả của trò Phương Thảo vẫn luôn là loại giỏi và còn đậu vào trường THPT chuyên Bến Tre môn Toán cách đây 2 năm. Đang học lớp 12 và ở trọ ký túc xá, cuộc sống xa nhà nên Thảo phải tự lập khi tuổi còn khá nhỏ nhưng với em, càng gian nan thử thách lại càng truôi rèn cho mình nghị lực, niềm tin vào tương lai, và nhất là vào những gì tình cảm, kỳ vọng mà cả nhà gởi gắm nơi em.

Thành tích học tập của Thảo mỗi ngày càng dày hơn với hàng loạt giải thưởng ở các kỳ thi học sinh giỏi như Olympic cấp huyện và cấp tỉnh môn Toán, Olympic môn Tiếng Anh; giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện, đạt giải trong kỳ thi giải Toán bằng tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh. Ngoài nỗ lực không mệt mỏi trong học tập, suốt nhiều năm liền em còn tích cực tham gia các phong trào đoàn, hội, là cán bộ đoàn xuất sắc của nhà trường.

Dám đổi thay, dám nỗ lực vượt qua mọi giới hạn của bản thân để gặt hái thành công, đó là bí quyết của cô trò nhỏ đang nung nấu ước mơ được trở thành sinh viên của ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, dù cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn, bản thân ba của Thảo không còn khả năng lao động, anh trai của em vẫn tiếp tục điều trị căn bệnh tâm thần dai dẳng nhưng gia đình của Thảo vẫn luôn ấp ủ một niềm hy vọng về sự thành đạt của Phương Thảo và em gái Phương Thanh, đang học lớp 10/11, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Với người cha, người mẹ, không niềm vui nào sánh bằng niềm vui được nghe tin con mình học giỏi, sống tốt.

Và mỗi lần được nhìn thấy nụ cười trên môi của mẹ, gương mặt phấn chấn của ba khi em đạt được kết quả học tập tốt, Phương Thảo như được mài sắt thêm ý chí để không ngừng vươn lên trong học tập. Biết rằng với gánh kẹo chuối nhỏ bé thì tương lai gia đình khó có thể lo cho 2 chị em Thảo đi hết quãng đường tri thức đầy ắp chông gai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Võ Thị Phương Thảo, lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Bến Tre

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *