Bên bờ hạnh phúc

Chịu cảnh tật nguyền, khiếm khuyết đôi chân  từ nhỏ, nhưng điều đó không hề khiến ý chí của đôi vợ chồng trẻ vơi đi, mà ngược lại, đây còn là động lực để anh Võ Hồng Tính và chị Đặng Thục Yến thêm gắn kết, yêu thương trong suốt quãng thời gian rời Hậu Giang và Long An lên sinh sống và làm việc tại TP HCM!

Trước khi nên duyên vợ chồng cùng anh Tính, chị Yến xa quê nhà Hậu Giang lên thành phố tìm học nghề với mong muốn sớm đỡ đần cho cha mẹ thường xuyên đau ốm. Không thể cử động đôi chân, chị chọn công việc kết cườm để tận dụng phần thân thể còn linh hoạt còn lại là đôi tay khéo léo, tỉ mẫn. Không chỉ chủ động sáng tạo đủ mọi kiểu dáng từ móc khóa, túi xách đến đồ dùng trang trí… mà chị còn tự mình chạy xe khắp các ngã đường để rao bán từng sản phẩm. Thế nhưng, đồng lời kiếm được từ nghề thủ công này nào có là bao…

Hơn ai hết, anh Tính hiểu rõ từng cơn đau nhức và cả những lắng lo của vợ khi phải đối mặt với căn bệnh có thể khiến chị liệt nửa thân người nếu không chữa trị kịp thời. Chính vì thế, gặp nhau ở TP HCM để rồi nên duyên, 7 năm qua, người chồng này đã nguyện gắn bó hết lòng để thay  vợ gánh vác gia đình. Chọn công việc mài đá trang sức- nghề học được từ một cơ sở tư nhân, anh Tính  hằng ngày đối mặt với môi trường khói bụi để cho ra đời những sản phẩm đẹp mắt, tinh xảo.

Dẫu vậy, số tiền công mà anh nhận được nào đủ giúp gia đình trang trải trong ngoài, nhất là chi phí học hành ngày một tăng cao của Hoa Tiên- đứa con gái lên 6 tuổi. Cảnh nhà vì thế càng thêm chật vật…

Căn nhà thuê ọp ẹp, đầy chỗ hỏng hóc tại quận Thủ Đức này là nơi nương náu của gia đình 3 thành viên. Bao nhiêu năm làm lụng cật lực, anh chị chỉ mong sao sớm ngày tìm thuê được một mái ấm che nắng mưa tươm tất hơn để đón mẹ già đang tá túc tại nhà người em ruột, cùng thuê trọ ở Quận 1 TPHCM, để về cùng chung sống.

60 năm lận đận mưu sinh, từ ngày chồng qua đời vì bạo bệnh, một mình bà Châu  – mẹ anh Tính, trôi dạt từ Long An lên TP HCM làm đủ mọi nghề để nuôi con trai khôn lớn. Đến nay khi tuổi đã ở bên kia triền dốc, bà Châu còn mong mỏi nào hơn việc là được cận kề với  cháu con…

Thế nhưng việc tìm mặt bằng phù hợp với dự định mở cửa tiệm tại nhà để chị Yến bày bán sản phẩm kết cườm, còn anh Tính nhận gia công mài đá cần chi phí không nhỏ. Đôi vợ chồng nghèo biết chạy vạy nơi đâu khi tiền chạy chữa bệnh cho chị Yến còn không đủ… Chính vì thế mà tính toán sắm sửa thêm nguyên liệu cho vợ kết cườm; và mua thêm nhiều loại máy móc giúp ích cho việc mài đá của chồng đành gác lại. Đoạn đường phía trước vẫn còn lắm gian nan đối với 2 mảnh đời khiếm khuyết ấp ủ trong lòng nhiều hoài bão…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:         

1/ Võ Hồng Tính và Đặng Thục Yến, số 31, đường 27, khu phố 2, đường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Pha, Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *