Bên bờ hạnh phúc

Người lành lặn vốn dĩ nhờ đôi chân khỏe mạnh mà đi muôn phương thì đổi lại, ở nơi này, chiếc xe máy ba bánh cũ, sáng chạy bình thường tối xộc xệch hư, lại là phương tiện giúp người đàn ông ở xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre trụ vững, thay cho một phần thân thể khiếm khuyết từ chục năm nay

Từ ngày hôn nhân tan vỡ, con gái theo mẹ về ở bên ngoại thì căn nhà của anh Ngô Văn Thi càng quạnh quẽ, đìu hiu. Niềm an ủi lớn nhất của người đàn ông đơn thân chỉ còn là những lúc bầu bạn với chiếc xe máy cũ, đi khắp nơi sửa điện tử dạo, bất kể trời nắng hay mưa…

Bị chứng teo cơ 2 chân do sốt bại liệt từ nhỏ, đời anh bắt đầu chuỗi ngày lắm lận đận gian nan, hết làm thuê đến đàn hát mướn nhưng cũng chẳng tích góp được bao nhiêu, anh Thi quyết lòng rời quê lên thành phố Bến Tre tìm học nghề sửa điện tử. Vậy là ròng rã 4 năm xa nhà đi làm thí công để trau dồi công việc, đến nay không một loại máy móc gia dụng nào làm khó được người thợ khuyết tật giỏi giang.

Gửi gắm hết đam mê vào từng trấu nối, vi mạch điện tử, người đàn ông nghèo cũng chỉ mong đủ sức chăm lo được cho gia đình nhỏ với vợ và đứa con gái đầu lòng. Nhưng ước mơ nào có tròn, năm 2008 gia đình tan vỡ do hôn nhân không hợp nhau, cô con gái bé bỏng anh dành hết tình thương yêu đã theo mẹ về nhà ngoại sinh sống, để lại nơi đây một nỗi đau thắt lòng…

Lý do xa con vì vợ chồng ly dị, 2 người tự thỏa thuận quyền nuôi con nhưng vì điều kiện kinh tế không ổn định, anh đành để cho vợ rước con gái về nuôi. Tuy vậy con gái không ở với mẹ mà ở với ngoại chăm sóc, mẹ đi làm ăn xa khiến nỗi lo của anh nhiều hơn, mong muốn đón con về.

Thử thách liên tiếp ập tới từ việc đổi dời nghề nghiệp đến hôn nhân gãy đổ dường như không làm anh chùn lòng nản chí mà càng rèn luyện cho người đàn ông nghèo thêm nghị lực tự mình vượt khó.

Với nghề sửa chữa điện tử, gặp phải món đồ nhỏ gọn thì dễ dàng nhưng hôm nào có máy móc to lớn, kềnh càng là cả một thử thách đối với người thiếu sức mạnh đôi chân như anh. Ngay cả việc xoay trở xe máy 3 bánh để vào bên trong nhà khách đã khó khăn thì những vất vả lúc dịch chuyển máy móc làm sao tả hết… Ấy vậy mà anh Thi vẫn quyết tâm bám nghề, lấy công việc thường nhật để nuôi nấng ước mơ lớn thật đẹp đó là thu mua phế liệu về tân trang rồi bán lại cho bà con nghèo quê mình.

Công việc mà anh Thi đang dự định không những giúp nâng cao tay nghề sửa chữa khi tiếp xúc nhiều linh kiện hư cũ, mà đây còn là cách tạo ra nguồn thu nhập mới tốt hơn so với việc đi sửa dạo. Thế nhưng muốn thực hiện ước mơ đến nơi đến chốn, anh Thi cần có nguồn vốn không nhỏ để thu mua nguyên liệu, trang bị lại đồ nghề tiên tiến. Khó khăn càng chồng chất thì người thợ cần mẫn càng dặn lòng kiên trì vượt khó bởi hơn ai hết anh hiểu rằng chỉ có anh mới giúp được chính mình trụ vững giữa cuộc đời lắm chông chênh, sớm dựng xây cho mình ngôi nhà vững chải hơn…

Có cha mẹ nào lại không thương đứa con mình dứt ruột sinh ra, nhưng đối với những người khuyết tật, thân thể đã không tròn vẹn thì tình cảm gia đình lại càng là điều trân quý hơn. Hơn ai hết, họ mong mỏi có được một mái ấm lành lặn đủ vợ đủ con để an ủi chính mình. Với anh Thi, bao nhiêu tình thương giờ chỉ còn dồn lại hết cho cô con gái nhỏ và những hoạch định tương lai chỉ để sớm đón con về nhà sinh sống.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Ngô Văn Thi, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *