Bên bờ hạnh phúc

Từng là 1 nghệ nhân thêu tranh lành lặn, nhưng sau tai nạn ngã từ trên cao trong lúc làm việc năm 2015, chị Huỳnh Vi Hạ Phương mất đi khả năng làm chủ hoàn toàn phần thân dưới. Ấy vậy mà vượt qua nỗi đau, một mình bươn chải ở vùng đất Đà Lạt quê hương chị, 3 năm qua, chị Hạ Phương vẫn làm tròn bổn phận của người mẹ, kiêm cả trách nhiệm làm cha để lo lắng cho 2 đứa con đang tuổi đến trường.

Không chỉ khuyết tật, mà đời chị còn là chuỗi những biến cố liên tiếp từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2012 ly hôn chồng, chị đưa 2 con về tá túc nhà cha mẹ ruột. Vừa làm nghề thêu tranh cho xưởng, học đan móc len kiếm sống, chị lại vừa phụ giúp gia đình hái cà phê mỗi khi tới mùa vụ. Nhưng cuộc sống của người phụ nữ này nào có được yên bình. Một vụ tai nạn lao động ập đến, đôi chân bị tổn thương, gãy cột sống, dập tuỷ, chị buộc lòng phải nghỉ việc ở xưởng thêu vì đi lại bất tiện.

Giờ đây với số tiền nhận thêu tranh ít ỏi tại nhà mỗi ngày, chị Phương chỉ đủ sức thuê căn nhà kho nhỏ nằm ở cuối dốc để ra riêng vì không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ già thường xuyên đau yêu.

Thương con, chị vẫn cố công làm lụng. Thế nhưng, không còn đôi chân khỏe mạnh, đồng nghĩa với việc người thợ thêu mất đi 1 phần trợ lực để làm việc, vì vậy công đoạn đạp khung tranh, hoàn tất tác phẩm với sự hòa trộn đủ độ sáng tối lại càng khó khăn gấp bội. Ấy vậy mà người thợ khiếm khuyết vẫn kiên trì ngày ngày thổi hồn vào từng đường kim mũi chỉ. Mỗi đóa hoa, cành lá hay tranh chân dung mềm mại dần hoàn thiện trên nền vải mỏng, đều chất chứa biết bao hy vọng đổi đời của người phụ nữ hiền lành, tảo tần và lận đận.

Không những đặt tâm huyết vào loại tranh thêu XQ phải tốn thời gian dài mới hoàn thành mà chị Phương còn tranh thủ nhận thêm loại tranh chữ thập có mũi kim đơn giản hơn, mong kịp có đồng ra đồng vô trang trải chi phí hằng ngày.

Giữa những ngày tháng chật vật mưu sinh, niềm vui giúp chị Phương quên đi cảm giác tự ti, buồn tủi của cuộc đời không gì khác là lúc được cùng anh chị em trong Hội người khuyết tật thành phố Đà Lạt tập luyện đua xe lăn, xe lắc – niềm đam mê thứ 2 của chị sau kim chỉ. Mỗi tấm huy chương vàng, bạc mang về vừa giúp người mẹ đơn thân vực dậy tinh thần vừa hỗ trợ phần nào chi phí cơm áo trước nhiều khó khăn cuộc sống.

Tranh thủ đan móc len làm mũ nón, khăn choàng, áo ấm…kiếm thêm nhưng không thể đi rao bán, giới thiệu mặt hàng đến nhiều nơi khiến thu nhập của chị Phương còn hạn chế.

Càng chật vật chắt chiu từng đồng lời ít ỏi, người mẹ nghèo càng nung nấu ước mơ sớm thuê mướn mặt bằng ở gần đường lớn để  thuận tiện nhận kim chỉ vải vóc, mở tiệm thêu tranh. Nhất là các con chị có thể ngon giấc trong ngôi nhà vững chải hơn, bớt đi vài trận gió lùa mỗi đợt mưa về nơi xứ lạnh. Anh chị em trong Hội người khuyết tật cũng vơi đi phần nào vất vả khi phụ giúp mẹ con chị gia cố lại căn nhà thuê lõng lẽo, thường xuyện trũng ngập hiện tại.

Thêm hy vọng sắm sửa chiếc xe gắn máy 3 bánh làm phương tiện để chị Phương chủ động đi lại, giao nhận hàng mỗi ngày, hay đơn giản là được một lần đưa rước con gái đang học lớp 8 và con trai vừa lên lớp 2 đến trường, tận tay đến chợ mua sắm vật dụng, chăm chút bữa ăn cho gia đình…

Bấy nhiêu khát khao bình dị ấy lại là thử thách vô cùng chông gai với người mẹ tật nguyền. Nhưng tin rằng bằng tất cả tình yêu thương con,chị Phương sẽ thêm chăm chỉ làm việc để đủ sức che chở, chăm lo cho 2 con khôn lớn nên người.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Huỳnh Vy Hạ Phương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *