Bên bờ hạnh phúc

Dừng chân tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình vào một ngày nắng ấm, Chuyến xe nhân ái tiếp tục cuộc hành trình tìm đến với những mảnh đời còn gắn mình với ruộng đồng một nắng hai sương hoặc quanh năm lênh đênh trên kênh rạch sông nước, cố đong đếm từng giọt mồ hôi đổi lấy chén cơm bằng tất cả ý chí và nghị lực vượt qua gian khó.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 246: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

Gia đình bà Lê Thị Tơ, ấp Tường Lễ

Hơn 70 năm vất vả mưu sinh, ở tuổi xế chiều, bà Lê Thị Tơ ở ấp Tường Lễ vẫn còn đó bao nỗi âu lo khi cảnh nhà thiếu hụt mà số tiền làm thuê của vợ chồng người con trai út không đủ vun vén trong gia đình.

Làm sao thoát khỏi những chuỗi ngày túng thiếu, để mẹ tuổi già hưởng cuộc sống thanh nhàn, chính tình thương dành cho gia đình đã tạo thêm sức mạnh để người trụ cột như anh Ngữ thêm bền lòng trước cuộc mưu sinh và mơ về một mái nhà vững chắc. 

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Phước, ấp Tường Trí B

Cùng trách nhiệm trụ cột gia đình khi vợ bệnh để lo cho các con ăn học còn là hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc Phước ngụ ấp Tường Trí B. 

Luôn quyết tâm cùng chồng vượt qua mọi gian khó nên dù cơ thể đau bệnh vì sạn thận và huyết áp nhưng chị Nguyễn Thị Thanh – vợ anh Phước – vẫn gắng sức bươn chải với những công việc thuê mướn vừa sức để phụ lo cho các con và nuôi hy vọng về một ngày căn nhà hơn chục năm, cột kèo gãy mục sẽ sớm được sửa sang lại cho kín đáo. 

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Chi, ấp Tường Lễ

Nếu vợ chồng anh Phước mãi loay hoay trong thiếu hụt nhưng ít ra vẫn đủ vợ đủ chồng đồng cam cộng khổ, thì chị Nguyễn Thị Kim Chi ở ấp tường lễ từ 6 năm nay phải mất đi chỗ dựa duy nhất khi người chồng bất ngờ gặp tai nạn đuối nước. 

Có được một căn nha lành lặn – một điều ước tưởng chừng giản đơn, thế nhưng người mẹ này chưa thể thực hiện được vì nặng gánh đơn thân. Mái lá thưa thớt với cột kèo chắp nối là nỗi lo âu lớn nhất mà hiện tại chị vẫn canh cánh bên lòng khi nghĩ đến con thơ nơi quê nhà đang thiếu vắng một nơi che mưa tránh nắng.

Gia đình bà Huỳnh Thị Cúc, ấp Tường Nhơn B

Cùng tình thương con, Chuyến xe nhân ái lắng nghe nỗi lòng của người mẹ Huỳnh Thị Cúc ở ấp Tường Nhơn B, chồng mất sớm, một mình nuôi dạy các con trong cảnh nhà túng thiếu khi sức khỏe đã dần hao mòn vì bệnh tật.

Cảm nhận được những hy sinh lặng thầm của mẹ suốt bao năm qua, anh Lưu Văn Ba – con bà Cúc – đã chẳng quản nhọc nhằn ra sức đi làm thuê để gánh vác trách nhiệm trụ cột, với mong muốn tự tay mình sẽ dựng lên một mái nhà vững chắc cho cả gia đình an lòng vượt qua cảnh khó khăn.

Gia đình bà Lê Thị Na, ấp Tường Lễ

Nếm trải bao tủi buồn khi lẻ bóng trên đường đời từ ngày chồng bỏ đi là hoàn cảnh của chị Lê Thị Lệ Thu – con gái bà Lê Thị Na – ngụ ấp Tường Lễ. Gồng gánh gia đình với đứa con vừa lên 8 và người mẹ già bệnh tai biến đã khiến đôi vai người phụ nữ này trĩu nặng những lo toan.

Đâu chỉ có nỗi lo cơm áo mà nơi mái nhà này, từng ngày trôi qua lại chồng chất thêm bao nỗi tủi buồn khi mái lá lưa thưa xiêu dột đã khiến ước mơ an cư mãi chưa thành hiện thực trong lòng 3 thành viên.

Gia đình bả Vỏ Thị Chí, ấp Mỹ Phú 5

Cuộc mưu sinh chưa một ngày vơi bớt nhọc nhằn khi bệnh tật lần lượt ập đến với vợ chồng bà Vỏ Thị Chí ở ấp Mỹ Phú 5. Từng ngày trôi qua dưới mái nhà này là bao nỗi âu lo về bệnh tình của các thành viên cứ lớn dần theo năm tháng. Để rồi, những ước mơ, dự định về cuộc sống ccòn chưa đủ đầy thì một nơi an cư lành lặn vẫn cứ mãi xa xôi theo từng thang thuốc đắng.

Tấn Đạt – Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *