Bên bờ hạnh phúc

Tất bật trên những ruộng khoai hay lặn lội dưới bùn sâu khi những cánh đồng bắt đầu vào vụ, bà con nghèo ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân và xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình vẫn còn nhiều trăn trở với cuộc mưu sinh còn nặng gánh…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 242: Xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân và xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

Gia đình bà Nguyễn Thị Châu, ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận

Với bà Nguyễn Thị Châu, ngụ ấp Mỹ Trung B, mong muốn có một tổ ấm lành lặn hơn để chở che cho đứa con gái chẳng may mắc bệnh tâm thần bẩm sinh vẫn còn là nỗi trăn trở khôn nguôi ở tuổi xế chiều.

Sức khỏe đã hao mòn vì những năm tháng lặn lội mưu sinh nhưng ngót nghét mấy mươi năm dài người mẹ này vẫn gánh trên vai bao nhọc nhằn, vất vả. Thế nhưng, cuộc sống cứ đói no theo từng mùa nước nổi nên dẫu mái lá đã xác xơ cũng chưa một lần được thay mới, cột kèo chắp nối tạm để chống chọi với mưa nắng thời gian.

Gia đình bà Nguyễn Thị Đảnh, ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận

Chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau trong cảnh nghèo khó cũng chính là hình ảnh ở gia đình bà Nguyễn Thị Đảnh, ngụ ấp Mỹ Trung A. Quần quật với những công việc làm thuê khi sức khỏe cũng chỉ cầm chừng bằng từng viên thuốc đắng là tất cả sự cố gắng của một người con như anh Minh giữa cảnh nhà thiếu hụt. Dáng người gấy yếu len lỏi qua tán cây xanh tìm những chùm quả ngọt như chính anh cũng đang tìm kiếm một hướng đi mới để đưa gia đình vươn lên giữa khó nghèo với hy vọng về một mái nhà lành lặn hơn để chở che cho hai mẹ con trong những ngày mưa bão.

Gia đình bà Nguyễn Thị Anh, ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận

Tuổi già sức yếu đành phải trông nhờ vào sự cưu mang của con cháu còn là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Anh, ngụ ấp Mỹ Trung B. Thế nhưng, từ khi đứa cháu trai qua đời vì tai nạn giao thông, cuộc sống của bà Anh và đứa cháu gái bị câm điếc bẩm sinh lại lâm vào cảnh thắt ngặt.

Đằng sau số tiền ít ỏi ấy là biết bao khoản chi tiêu cần trang trải, dường như bao gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai của người phụ nữ khiếm khuyết. Thế nhưng, đâu chỉ riêng những chật vật áo cơm, trong ánh mắt của chị Khuyên còn chất chứa bao nỗi niềm trăn trở khi thấy người bà tuổi đã gần đất xa trời vẫn chưa có lấy một giấc ngủ bình yên vì cảnh nhà xiêu dột.

Từng cây cột cái kèo đã rệu rã, từng tấm phên vách lá đã ngã nghiêng, tổ ấm của 2 bà cháu chẳng biết có thể chống chịu thêm mấy mùa mưa gió?

Gia đình anh Trương Văn Cường, ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận

Thương cho những ước mơ an cư gần hết cuộc đời vẫn còn dang dở, Chuyến xe nhân ái lại mủi lòng trước câu chuyện lạc nghiệp gặp nhiều gian nan của vợ chồng anh Trương Văn Cường, ngụ ấp Mỹ Trung B từ ngày căn bệnh suy thận bất ngờ ập đến với người chồng người cha trụ cột.

Mỗi lần nhìn con thơ miệt mài bên trang sách là thêm một lần anh Cường tự nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn, làm chỗ dựa vững chắc để vợ con anh biết rằng mình không đơn độc giữa đường đời và hơn nữa là thực hiện ước mơ sửa sang lại mái nhà mà bao năm qua anh vẫn luôn ấp ủ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận

Bệnh tật bất ngờ ập đến với các thành viên cũng chính là nguyên nhân khiến cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, ngụ ấp Mỹ Trung B, và ước mơ tự tay mình dựng lên một mái ấm vững chãi cũng ngày một xa xôi hơn.

Lặn lội trên những ruộng khoai đầy nắng gió, chị Bảy biết rằng đôi vai mình giờ đây đang gánh vác cả gia đình với người mẹ, người chồng nay ốm mai đau và chuyện học hành của 2 đứa con thơ. Và hơn hết, chị hiểu được những cố gắng của mình ngày hôm nay là tất cả hy vọng để đưa gia đình vượt qua nghèo khó.

Gia đình bà Huỳnh Thị Bên, ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp

Chuyến xe nhân ái dừng chân tại xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình để tìm thăm gia đình bà Huỳnh Thị Bên ngụ ấp Hòa Phong và lắng nghe câu chuyện của hai mái đầu đã lấm tấm pha sương nhưng vẫn chưa qua hết những ngày cơ cực.

Bao năm qua, trên những chặng đường dài và xa, chiếc xe đạp cọc cạch của ông Mười Ba vẫn bền bỉ lăn bánh mỗi ngày, còn ông vẫn miệt mài bán từng tờ vé số, chắt chiu từng đồng lời ít ỏi để trang trải cảnh nhà còn nhiều khốn khó. Từng vòng xe cứ nặng nhọc quay theo cuộc mưu sinh vất vả nên ước mơ về một mái nhà lành lặn hơn vẫn còn ở lại phía sau.

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *