Bên bờ hạnh phúc

Những cánh đồng xanh mướt bạt ngàn hứa hẹn một vụ mùa bội thu cho bà con nông dân xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Thế nhưng, với những bà con nghèo sống bằng nghề làm thuê làm mướn, cuộc mưu sinh vẫn còn trầy trật bao giọt mồ hôi để đổi lấy từng chén cơm manh áo…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 238: Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

Gia đình bà Phạm Thị Bé Hai, ấp Mỹ Phú 3

Với bà Phạm Thị Bé Hai ngụ ấp Mỹ Phú 3, khó nghèo đã đeo đẳng từ lúc còn trẻ đến khi bạc mái đầu nên đến nay đã gần 70 nhưng ước mơ cho con cháu một tổ ấm kín mưa kín nắng vẫn còn dang dở.

Thêm bao nhiêu lần lặn lội trên sông, thêm bao nhiêu chuyến xe cọc cạch chở cá đi bán trong đêm mới đủ tiền dừng lại mái nhà lành lặn luôn là câu hỏi canh cánh bên lòng người mẹ, người bà suốt mấy chục năm qua.

Gia đình chị Phan Thị Kim Tuyết, ấp Mỹ Thành

Người thấu hiểu được nỗi lòng của bà Hai có lẽ là chị Phan Thị Kim Tuyết ngụ ấp Mỹ Thành, bởi không ít lần người mẹ này cũng mơ ước về một mái nhà vững chãi để chở che cho con trong những năm tháng thiếu thốn tình cha.

Gánh mưu sinh đâu đã nhẹ lòng với người mẹ đơn thân trong cảnh nghèo khó, nên một mình chị làm sao che chắn được cho mái nhà bớt dột xiêu, vách lá bớt tả tơi mỗi mùa mưa gió về.

Gia đình chị Châu Ngọc Trâm, ấp Mỹ Thành

Cùng cảnh ngộ một mình nuôi con giữa khốn khó trăm bề còn là hoàn cảnh của chị Châu Ngọc Trâm ngụ ấp Mỹ Thành từ ngày mất đi người bạn đời cùng chia ngọt sẻ bùi vì tai nạn bất ngờ ập đến.

Nơi mái nhà đã xác xơ nhiều sau bao biến cố, tình thương là điều duy nhất còn lành lặn để che chở cho cả 3 mẹ con trong những ngày sắp tới.

Gia đình anh Lê Bình Đạt, ấp Mỹ Phú 2

May mắn hơn chị Trâm khi có vợ có chồng cùng đồng lòng trên bước đường mưu sinh, nhưng gia đình anh Lê Bình Đạt ở ấp Mỹ Phú 2 lại gặp nhiều gian nan từ những ngày đầu khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông chênh, khúc khuỷu nhưng đôi chân của người trụ cột như anh Đạt vẫn vững vàng bước tiếp để đưa gia đình tìm đến tương lai.

Gia đình ông Phạm Văn Đực, ấp Mỹ Thành

Bệnh tật ập đến cũng đã dập tắt niềm hy vọng có được một mái nhà lành lặn hơn mà vợ chồng anh Phạm Văn Đực ngụ ấp Mỹ Thành đã dốc lòng nhen nhóm trong suốt nửa cuộc đời lam lũ mưu sinh.

Đâu chỉ riêng nỗi lo vì bệnh tật, mỗi ngày nhìn mái lá thêm rệu rã, lòng người vợ, người mẹ lại xót xa trăm bề vì ước mơ an cư của gia đình còn dang dở.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hai, ấp Mỹ Phú 4

Hoàn cảnh đặc biệt cuối cùng là gia đình anh Nguyễn Văn Hai ngụ ấp Mỹ Phú 4 – một người cha dẫu nửa tỉnh nửa mê vẫn từng ngày bươn chải trong cảnh gà trống nuôi con.

Thương cho những đứa trẻ sớm phải lớn lên trong tủi buồn, mất mát, giữa cảnh nhà trống trước hở sau. Thế nhưng, có tình thương của cha làm động lực, cô trò nhỏ tin rằng ngày mai tươi sáng rồi sẽ đến từ bao nỗ lực hôm nay.

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *