Bên bờ hạnh phúc

Tuần này Chuyến xe nhân ái xuôi dòng sông Hậu đến với 4 vùng đất thuộc các tỉnh, thành khác nhau: phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ; thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; xã Phú Hựu và xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 4 nơi đi qua đều mang nét đặc trưng riêng nhưng vẫn còn đó nỗi lo chung khi nhiều bà con lâm cảnh khó nghèo túng thiếu vì thiếu vốn làm ăn.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 280: Quận Thốt Nốt – Cần Thơ, Chợ Lách – Bến Tre, Phú Hựu & Tân Phú Trung – Đồng Tháp

Gia đình ông Võ Văn Đo, ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Hộ đầu tiên là gia đình ông Võ Văn Đo ở xã Tân Phú Trung huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ở tuổi hơn 60, vợ chồng ông đã không còn đủ khỏe mạnh để giữ vịt chạy đồng như trước. Không có đất đai canh tác, mấy chục con vịt nuôi tại nhà là tất cả vốn liếng để ông bà nuôi 2 con trai ăn học.

Đứa con lớn học cao đẳng nghề, còn con trai nhỏ học đại học nông lâm, nợ vay tiền học phí sinh viên 11 triệu, thêm căn nhà đã cũ mục cần sửa chữa, ông bà làm sao có thể xoay sở nổi. 

Gia đình chị Huỳnh Thị Ngọc Trinh, khu vực Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Hộ thứ 2 là câu chuyện về hai vợ chồng nghèo chị Huỳnh Thị Ngọc Trinh ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Gia đình khó khăn từ lúc ra riêng thêm bệnh tình chị Trinh ngày một nặng không thể may vá đỡ đần chồng, ước mơ sửa sang ngôi nhà đành gác lại.

Vợ tật nguyền lại đau ốm, mình anh Thành gánh vác gia đình. Công việc giao hàng quá bấp bênh không đủ giúp anh trang trải trong ngoài.

Không yên tâm đi làm xa để người vợ khuyết tật và đứa con trai nhỏ ở trong căn nhà đã xiêu vẹo, cũ mục mà công việc làm thuê làm mướn hiện tại của anh Thành thì quá ít ỏi. Thế nên mong ước có được số vốn để sớm sửa sang căn nhà đối với gia đình anh vẫn còn rất xa vời.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tánh, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Hoàn cảnh thứ 3 mà chương trình tìm đến là gia đình ông Nguyễn Văn Tánh ở xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Lập nghiệp bằng 2 công nhãn nhưng không may thất bát vì cây cằn cỗi. Biến cố chồng chất khi Thành Đạt – con trai lớn của ông bị tai nạn giao thông 2 lần, chi phí chữa trị gần 20 triệu.

Việc đi làm công nhân của Đạt lương tháng bấp bênh nên khó có thể lo cho đứa em út Thành Vinh đang học đại học Sa Đéc.

Chuyện bệnh tật thuốc thang là bài toán khó nên 1 số vốn để cải tạo lại vườn nhà đang trở thành mơ ước cấp thiết để cả gia đình có thể cải thiện nguồn thu nhập.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bum, Sơn Quy, thị trấn Chợ Lách, Bến Tre

Bệnh tật bủa vây 2 vợ chồng nghèo ông Nguyễn Văn Bum ở thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre hơn chục năm nay khiến ông bà không kiếm được công việc ổn định. Quán cháo xập xệ trước nhà là nguồn thu duy nhất để nuôi nấng con trai đang học lớp 3

Tuổi đã cao thêm sức khỏe suy yếu, vợ chồng ông Bum khó lòng lo cho con trai ăn học đến nơi đến chốn.

Nợ nần chồng chất từ những lần trị bệnh, thêm căn nhà cất hơn 20 năm nhiều lần sập đỗ chưa có tiền sửa sang… tương lai phía trước với vợ chồng ông Bum vẫn còn lắm chông gai.

Thuỳ Dương 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *