Bên bờ hạnh phúc

Tuần này, CXNA tìm về 2 tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp – vùng đất với nhiều vườn cây trái thơm ngon nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long.  

Đầu tiên là thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nơi bà con chuyển dần sang việc buôn bán hàng hóa bên cạnh trồng hoa kiểng truyền thống. 

Điểm dừng chân thứ hai là xã An Khánh, huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp với những vườn ổi trĩu nặng trái dần thay thế cho đồng lúa xanh ngát.

Cùng tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi dừng chân tại xã An Hiệp thuộc huyện Châu Thành để chia sẻ những ưu tư, trăn trở của người nông dân khi mùa màng thất bát, công việc làm thuê làm mướn bấp bênh.

Video chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 271: Xã An Khánh – An Hiệp (Đồng Tháp), thị trấn Chợ Lách (Bến Tre)

Không có sẵn vốn liếng trong tay, lại gặp nhiều biến cố về làm ăn thua lỗ, bệnh tật, nhà cửa xiêu vẹo…nên bà con ở 3 xã đang rất chật vật vươn lên thoát nghèo, nhất là 4 hộ gia đình tham gia chương trình. Dẫu trước mắt còn nhiều gian nan, thử thách nhưng từng gia đình đều cháy bỏng khát khao vươn lên bằng đôi tay cần cù lao động.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tư (1950), xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Gia đình gặp biến cố từ khi vợ chồng ông bà lần lượt đeo mang bệnh tật. Bệnh tật, gánh thêm nợ nần, là biến cố lớn nhất mà gia đình bà Tư gặp phải.

Dẫu vậy ông bà vẫn cưu mang đứa cháu ngoại từ khi con gái thứ 3 dang dở chuyện hôn nhân. Hiện nay cả nhà 3 người sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của người con gái út làm giáo viên mầm non.

Một số vốn kịp thời giúp đỡ người con hiếu thảo chữa trị bệnh tình cho cha mẹ là điều cấp thiết ngay lúc này để gia đình vững tâm vượt qua sóng gió.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo (1973), ấp Bình An A, thị trấn Chợ Lách, Bến Tre

Một mình nuôi con từ sau hôn nhân đổ vỡ, con trai nổi hạch lạ ở cổ, thường xuyên ngất xỉu khiến người làm mẹ như chị Thảo không khỏi lo lắng.

Sức khỏe vốn suy yếu đã lâu, trí nhớ lại không tốt, chị Thảo khó mà tìm được công việc ổn định để có tiền đưa con đi khám chữa, cùng sửa sang lại ngôi nhà cũ mục, xiêu vẹo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phụng (1985) xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Chị Nguyễn Thị Phụng phải gồng gánh nuôi con từ khi  chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi dạy 3 đứa con nhỏ dại, lại phải chật vật mưu sinh, đôi vai người mẹ nghèo ngày một oằn nặng.

Các con còn quá nhỏ, thêm không có vốn liếng trong tay… gia đình chị Phụng ngày càng rơi vào cảnh thắt ngặt.

Gia đình anh Nguyễn Văn Út (1980) ấp Bình An A, thị trấn Chợ Lách, Bến Tre

Miệt mài với công việc thợ hồ nắng gió là cách mà anh Nguyễn Văn Út gồng gánh gia đình từ khi vợ sinh con nhỏ, thị lực kém, 1 bên mắt bị mù lòa. 

Nợ nần từ việc làm ăn thua lỗ chưa thể xoay sở, gia đình lại đối mặt với nỗi lo khi căn nhà đã cũ mục, xiêu vẹo phải dựng tạm vào nhà hàng xóm.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *