Bên bờ hạnh phúc

Cách trung tâm thành phố Vĩnh Long khoảng 30 cây số, xã Trung Hiếu thuộc huyện Vũng Liêm là địa điểm mà Chuyến xe nhân ái tuần này tìm đến để sẻ chia với những bà con nghèo quanh năm gắn bó với ruộng vườn hay chèo chống cuộc mưu sinh trên sóng nước mà vẫn chưa có được một cuộc sống ấm no. Trong đó, 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn nhất là những hộ chưa có được 1 mái nhà lành lặn.

Video chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 259: Xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

Gia đình bà Phạm Thị Đôi, ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu.

Hoàn cảnh đầu tiên là bà Phạm Thị Đôi ngụ ấp An Điền, sống cùng vợ chồng người con trai và con dâu bị bệnh ung thư vú đã 2 năm nay. 

Bệnh tật luôn là nỗi lo đè nặng lên mái nhà đã nhiều năm xiêu dột vì mưa nắng. Để rồi, khi nhìn các cháu miệt mài bên trang sách, bà Đôi lại càng xót xa vì chưa thể cho cháu con một tổ ấm lành lặn để nương tựa. 

Gia đình anh Trần Chí Tâm, ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu.

Cùng mang nỗi trăn trở khi nhìn 2 con từng ngày lớn lên trong cảnh nhà dột xiêu là nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, hộ Trần Chí Tâm, ngụ ấp An Thành Tây.

Còn đó bao trăn trở về cuộc sống nhưng bữa cơm với đầy đủ các thành viên sau một ngày vất vả mưu sinh có lẽ là niềm an ủi lớn lao để gia đình anh Tâm có thêm động lực vượt qua những lo toan nơi mái lá nghèo đã nhiều năm dột tạt nắng mưa.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Phi, ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu.

Giống như gia đình anh Tâm, mái nhà nhỏ với vách ván trống trải, những tấm lá che chắn cũng thưa thớt dần qua bao mùa mưa gió, chính là nơi trú ngụ của cả gia đình anh Nguyễn Ngọc Phi, ngụ ấp Bình Thành.

Gồng gánh trên vai chuyện học hành của 2 đứa con đang học Cao đẳng đâu đã dễ dàng với người cha người mẹ chỉ mưu sinh bằng nghề làm thuê làm mướn. Thế nhưng, anh Phi hiểu rằng chỉ có học tập là con đường duy nhất để vượt qua khó nghèo và thực hiện ước mơ an cư vẫn còn dang dở.

Gia đình bà Lê Thị Hồng Hoa, ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu.

Tạm chia tay với câu chuyện mưu sinh còn nhiều gian nan của 3 hộ gia đình gặp biến cố bệnh tật và tai nạn, Chuyến xe nhân ái lắng lòng trước hoàn cảnh thứ 4 của người mẹ đã gần 90 tuổi nuôi con gái bệnh tâm thần.

Thương con bệnh tật nên dù tuổi đã gần đất xa trời, bà Hoa vẫn miệt mài bên cuộc mưu sinh sớm tối và bền bỉ ước mơ về một mái nhà vững chắc để chở che cho 2 mẹ con không còn cảnh mưa tạt gió lùa.

Gia đình bà Nguyễn Thị Út, ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu.

Thêm một hoàn cảnh tuổi già sức yếu nhưng vẫn ráng làm lụng để cưu mang cháu là bà Nguyễn Thị Út, ngụ ấp An Thành Đông.

Cuộc sống mỗi ngày chỉ nhờ vào mớ rau con ốc thì làm sao bà Út dám mơ ước về một tổ ấm lành lặn để 2 bà cháu đỡ nhọc nhằn khi mùa mưa gió đã gần kề.

Gia đình ông Trương Công Hoàng, ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu.

Lắng nghe nỗi lòng của bà Vọng, hoàn cảnh cuối cùng, Chuyến xe nhân ái càng xót xa khi  ở tuổi xế chiều mà hai ông bà vẫn đắp đổi cuộc sống qua ngày nhờ tình làng nghĩa xóm, nên biết đến bao giờ mái nhà nhỏ mới được che chắn lại, để đôi mái đầu bạc thôi thấp thỏm lo âu về một nơi chốn an cư lành lặn.

Hành trình tìm kiếm một mái ấm vững chãi đâu đã dễ dàng với tuổi già sức yếu, dẫu đã cố gắng làm lụng nhưng vẫn chưa thể vươn lên vì tai nạn và bệnh tật. Hy vọng một mái nhà lành lặn được hỗ trợ từ chương trình Chuyến xe nhân ái hôm nay sẽ là nguồn động viên cho 6 hộ gia đình ở xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm thêm lòng tin về chặng đường thoát nghèo ở ngày mai.

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *