15-05-2013
Mỗi mùa mưa về, đâu đó vẫn còn có những gia đình phải sống dưới những căn nhà trống trước hở sau. Ước mơ có được một ngôi nhà mới lành lặn, vững vàng hơn, với họ là điều không thể nào thực hiện được khi gánh mưu sinh còn quá nhọc nhằn, bệnh tật thì vẫn mãi đeo mang
08-05-2013
Ứớc mơ về một mái nhà lành lặn vẫn còn là nỗi trăn trở khôn nguôi đối với không ít những gia đình nghèo khó ở khắp các vùng quê xa xôi. Mái ấm đó sẽ là chốn bình yên để họ bước qua bao nghịch cảnh, khó khăn của đời người. Mái ấm đó sẽ là nơi bắt đầu cho bao hy vọng: ước mơ sẽ thành sự thật.
01-05-2013
Tài sản để vợ chồng anh Hoàng Sơn và chị Ngọc Yến khi mới bắt đầu lập nghiệp là đôi bàn tay trắng: anh làm thợ hồ, chị đi làm thuê làm mướn theo mùa. Cố gắng làm lụng bằng đôi tay lao động cần cù, ước mơ về một mái nhà vững chắc đã gần chạm đến với anh chị, nào ngờ anh bất ngờ bị tai nạn trong một lần đang xây tường…
24-04-2013
Bằng nghị lực, những con người lao động nghèo quanh năm chỉ biết làm thuê làm mướn, mang trên vai gánh nặng áo cơm đã vượt lên số phận để sống, lao động và làm đẹp cho đời….
17-04-2013
Để kiếm được đồng tiền đổi lấy miếng cơm manh áo thật không dễ dàng với những người lao động nghèo như anh Kha, chị Liêm. Nhưng có lẽ, niềm tin vào một cuộc sống mới ở tương lai, các con sẽ được học hành đến nơi đến chốn chính là động lực khiến anh chị lạc quan hơn giữa những khó khăn trong hiện tại.
11-04-2013
Mỗi sự sẻ chia, đồng cảm của cộng đồng không chỉ là giúp đỡ về mặt vật chất mà đó còn là món quà tinh thần quý báu, là điểm tựa niềm tin để những mảnh đời vượt qua gian khó mà vững lòng trên bước đường đi đến tương lai. Và có khi, đó còn lời động viên chia sẻ, là hành động xoa dịu những buồn đau trong đời của những mảnh đời bất hạnh. Ngày hôm nay, hãy cùng lắng lòng để nghe câu chuyện của 2 cha con anh Trần Thanh Bình, ngụ ấp Phước Lộc 1, xã Bình Phước, huyện Mang Thít – câu chuyện về một gia đình không trọn vẹn nhưng ở đó vẫn còn người cha hết lòng vì tương lai của con và cô con gái thì chưa bao giờ lụi tắt niềm hy vọng.
05-04-2013
Dừng chân ở ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, lắng nghe câu chuyện đầy ý chí về 2 anh em nhà nghèo học giỏi – Nguyễn Văn Út và Nguyễn Văn Bé – mới cảm thấu hết bao vất vả nhọc nhằn khi trẻ thơ sớm thiếu vắng vòng tay bảo bọc của mẹ cha, để càng cảm phục hơn nghị lực sống của những mái đầu xanh…
27-03-2013
Có những ước mơ tưởng chừng như rất giản đơn: có một mái nhà vững chắc, che nắng che mưa, có một tổ ấm bình yên bên những người thân yêu nhưng đối với những mảnh đời còn gặp nhiều không may trong cuộc sống, đôi khi ước mơ đó thật xa xôi. Nhưng một điều rất đáng trân trọng, dù đứng trước nhiều thử thách, bà con luôn cố gắng bằng hết tình yêu thương và đôi tay lao động của mình vun đắp những ước mơ được sáng mãi làm động lực để hướng đến tương lai.
20-03-2013
13 năm với bao mất mát, tủi buồn… 13 năm, kí ức của em Nguyễn Thị Cẩm Nhung là nỗi trống vắng, quạnh hiu khi trẻ thơ sớm thiếu vắng hơi ấm một gia đình…
13-03-2013
Nỗi lo đau đáu trong lòng chị về một mái nhà lành lặn cho các con vẫn day dứt khôn nguôi từ ngày anh mất đi. Ước mơ sửa san lại căn nhà không còn trống trước hở sau không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được khi chuyện gạo ăn, chuyện học hành cho con vẫn trĩu nặng bao nỗi lo toan?