Bên bờ hạnh phúc

Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ mầm non bị đưa ra ánh sáng trong thời gian gần đây khiến dư luận sững sờ. Và cái kết cho những sự việc đau lòng ấy là những hình thức kỷ luật thích đáng dành cho giáo viên, bảo mẫu bạo hành trẻ. Nhưng một điều nguy hại là niềm tin của xã hội vào lương tâm, đạo đức nhà giáo cũng đã bị xói mòn phần nào. Liệu có công bằng không khi chỉ vì những "con sâu làm rầu nồi canh" mà đánh đồng tất cả, phủ nhận những nỗ lực, cố gắng và tình yêu nghề của bao lớp người nuôi dạy trẻ? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *