Bên bờ hạnh phúc

Thiên nhiên hào phóng ban tặng con người từ biển cả, hồ, thác bao la đến rừng xanh bạt ngàn để thỏa sức thưởng thức. Nhưng không dừng lại ở đó, với bàn tay và khối óc tài hoa, con người còn sáng tạo từ phế phẩm thiên nhiên thành những tuyệt tác mang tính thẩm mỹ cao như công việc thu nhặt gỗ thô sơ nơi góc vườn làm tượng gỗ của anh Bùi Văn Muôn – người khuyết tật đam mê chạm trổ ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Sinh ra tại vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hải Dương, đời anh Muôn bắt đầu rơi vào chuỗi ngày tháng cơ cực khi cơn sốt năm 3 tuổi khiến đôi chân dần teo tóp. Càng chứng kiến cảnh nhà rơi vào túng quẩn vì kiếm tiền chạy chữa mà  anh vẫn không thể đi lại bình thường, người thanh niên khuyết tật càng quyết tâm tự tìm 1 nghề nuôi thân, đỡ đần cha mẹ.

Sau những lần  nhìn thấy nghệ nhân chạm gỗ trên truyền hình, anh Muôn tìm đến làng nghề Đông Dao ở Hải Dương xin học nghề. Đối với người lành lặn, việc di chuyển những phiến gỗ to đã lắm vất vả, ấy vậy mà bằng niềm đam mê cháy bỏng, chàng thợ mộc khiếm khuyết vẫn kiên trì thổi hồn vào bao khúc gỗ thô cứng.

Mỗi ngày tích lũy từng chút một, hết  phụ việc chà nhám, phủ bóng… rồi anh Muôn cũng chính tay đục đẽo, cưa cắt từng thớ gỗ, tạo nên thành phẩm tượng gỗ, khay trà, bình bát…trang trí nội thất đậm chất riêng của mình.

Năm 2009, quyết định cùng thầy vào vùng đất Đăk Nông lập nghiệp, trước môi trường mới, anh Muôn càng khao khát trang bị riêng cho mình một xưởng mộc chuyên nhận gia công gỗ vườn. Nhờ tay nghề thành thạo, đến nay chỉ cần nhìn sơ qua mẫu mã trên hình ảnh, anh đã có thể tạo ra thành phẩm tinh xảo vừa ý khách hàng.

Đời vừa chớm vui thì năm 2015 vợ anh bỏ đi khi con gái chưa tròn 9 tháng tuổi. Không thể một mình xoay sở vừa chăm con nhỏ vừa làm việc kiếm tiền trang trải, anh đành gửi con gái Phương Thảo về quê Hải Dương nhờ cha mẹ trông nom. Một mình ở xứ lạ không gia đình, những lúc nhớ con da diết, người thợ này chỉ biết tìm đến công việc, mong kiếm thêm chút tiền gửi về cho con.

Bất tiện trong việc di chuyển khiến việc tìm mua nguyên liệu gỗ trở thành bài toán nan giải với anh Muôn. Chọn giải pháp tạm thời là nhận gia công từ nguồn gỗ sẵn có mà khách hàng khắp nơi mang đến, nhưng tận sâu trong đáy lòng, người thợ này vẫn mong mỏi đủ sức làm ra nhiều thành phẩm, để tiện việc giới thiệu đến khách hàng.

Nhưng làm sao ước mơ của anh có thể trở thành hiện thực khi mặt bằng thuê làm xưởng mộc từ mấy năm nay đã xuống cấp, hư hỏng chưa thể sửa sang. Bộ đồ nghề đục đẽo dần cũ mòn, máy móc chuyên dụng như cưa, lộng, dũi.. có quá thô sơ, không đủ sức hỗ trợ anh làm nên những thành phẩm đòi hỏi tính tinh xảo, chi tiết cao.

Khó khăn ngày một chồng chất thế nhưng người thợ khiếm khuyết vẫn kiên trì theo đuổi nghề nghiệp bởi không những muốn nâng cao tay nghề làm tượng gỗ bằng cách nghiên cứu nhiều kiểu dáng mới, anh Muôn còn mong học thêm cách làm tranh, ghép chữ bằng chính những thớ gỗ thô sơ. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bùi Văn Muôn, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *