Bên bờ hạnh phúc

Thí sinh toả sáng nhất vòng “Lội ngược dòng” của Sao Nối Ngôi Nhí là Hữu Tấn – con trai ca sĩ Đông Đào chinh phục trái tim khán giả khi xuất sắc trình diễn “Ôi quê tôi” trong một bản phối mới do chính mẹ Đông Đào dàn dựng.

Với bản phối này, Hữu Tấn khiến khán giả phải “nổi da gà” vì giọng hát dày và chắc của em, phần nhạc nền phối khéo léo làm nổi bật lên kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của cậu bé 12 tuổi.

 

Hữu Tấn với ca khúc Ôi Quê Tôi

 

Tại đây, em thể hiện được hình ảnh của người con xa quê, truyền tải được nỗi lòng của những người đang nhớ thương quê hương, khiến trái tim những người xa quê thổn thức trong từng câu chữ.

Theo lời nhận xét của giám khảo Hồng Vân và Thanh Bạch, Hữu Tấn tự dồn mình vào thế khó để làm bật lên tài năng thực thụ. Giám khảo Kim Tử Long xem xong tiết mục rất tò mò về người hòa âm phối khí cho bài hát và không hết lời khen ngợi ca sĩ Đông Đào vì đã dàn dựng nên một bài hát rất tuyệt vời. Với 39,6 điểm cao nhất đêm thi, Hữu Tấn chính là thí sinh được bước vào vòng trong.

Phương Vy – con gái 7 tuổi của biên đạo múa Hồng Phương để lại màn trình diễn ấn tượng “Úp lá khoai” trong hình ảnh của công chúa ếch xanh. Phương Vy tạm dừng cuộc chơi của mình ở tập 5, đối với em, trong khoảng thời gian đó, em được nghỉ và tiếp sức rất nhiều nên nhất định lần trở lại lợi hại hơn xưa. Thật vậy, Phương Vy ở đêm “Lội ngược dòng” thực sự toả sáng với phần nhảy hết sức đáng yêu, nét diễn xuất duyên dáng và được mẹ dàn dựng cho một tiết mục vô cùng hấp dẫn.

Đặc biệt, mẹ Hồng Phương còn trợ diễn cho Phương Vy trong vai nàng bướm vàng và gây bất ngờ khi tham gia vào phần rap trong bài hát “Úp lá khoai” của bé.Tổng điểm của cô bé mũm mĩm đáng yêu này là 38,7 điểm, xếp thứ 2 trong đêm thi. Phương Vy sẽ chính thức dừng cuộc chơi tại Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi sau rất nhiều kỉ niệm đẹp tại đây.

Gia Nguyên – cậu con trai mê cải lương từ trong bụng mẹ của NSƯT Lê Hồng Thắm cũng mang đến một tiết mục hoành tráng với “Lý Thường Kiệt – Nam quốc sơn hà đề thơ”.

Gia Nguyên thường được biết đến với hình tượng hiếu nhi, trọng nghĩa tình trong các tiết mục của mình xuyên suốt 7 tập Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi. Lần này, Gia Nguyên làm mới hình ảnh của bản thân khi hoá thân thành Lý Thường Kiệt ở tuổi 40, râu tóc rậm rạp ra dáng nam nhi dũng mãnh.

Tuy vẫn còn hạn chế ở phần hát do đang ở lứa tuổi vỡ giọng, song sự nỗ lực của Gia Nguyên vẫn được các giám khảo đề cao và hết lời khen ngợi. Giám khảo Thanh Bạch còn đặc biệt khuyên em không nên cố gắng hát quá nhiều ở giai đoạn này, mà nên để dành sức cho ngày sau, bởi anh biết Gia Nguyên nhất định sẽ trở thành một sao nối ngôi thực thụ của ngành cải lương, chính vì vậy nên giữ gìn chất giọng là điều cần thiết. Gia Nguyên nhận được 38,6 điểm, xếp thứ 3 trong đêm thi và chính thức dừng cuộc chơi.

Đêm thi “Lội ngược dòng” không chỉ mang đến những bất ngờ về các thí sinh mà ban giám khảo cùng dàn phụ huynh cũng khiến khán giả phải đứng ngồi không yên với tiết mục “có một không hai”.

Giám khảo Thanh Bạch và Hồng Vân trình diễn “Vũ điệu trên trống”, giám khảo Kim Tử Long trình diễn “Về miền Tây”. Tiết mục khiến khán giả bật khóc “Bà mẹ quê” qua sự thể hiện của sáu vị phụ huynh: Đông Đào, Yên Lam, Thanh Phong, Cẩm Hiền, Hồng Phương và đặc biệt nhất chính là sự góp mặt của cố nghệ sĩ Khánh Nam. Một lần nữa, khán giả được gặp lại cố nghệ sĩ Khánh Nam với một hình ảnh rất khác, khi anh điềm đạm trong chiếc áo bà ba cùng trình diễn một tiết mục hát với các phụ huynh còn lại. Đây là một tiết mục được ghi hình trước, như là một món quà mà người cố nghệ sĩ để lại, ủng hộ tinh thần cho các sao nhí lội ngược dòng. 

Nguồn: Đình Cường  Ảnh: DL Duy ( Media.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *