Bên bờ hạnh phúc

Xuất hiện ma mị với điệu múa quái lạ, nhưng ca khúc của Bào Ngư là ‘Bắc kim thang’ khiến giám khảo cười nghiêng ngả trong Sao nối ngôi nhí tuần qua.

Ma mị nhưng cũng không kém phần "máu lửa" trong bộ trang phục lông vũ, mặt vẽ nhiều màu sắc, Bào Ngư khiến khán giả mong chờ về một tiết mục "dồn dập" và mạnh mẽ. 

Nhưng thật bất ngờ, mọi thứ đều đi ngược lại sự tưởng tượng của người xem, khi Bắc kim thang là bài hát mà Bào Ngư chọn để trình diễn trong chủ đề "Mùa lễ hội".

 

Bào Ngư trong tiết mục Bắc kim thang – Ảnh: Bá Ngọc

 

Thanh Bạch, người có vẻ cười quá nhiều khi xem Bào Ngư trình diễn đã hết lời tán dương phần dàn dựng. 

Anh khen tiết mục mang một màu sắc rất Bào Ngư, âm nhạc được xử lí rất hay khi chuyển tông không cần intro mà vẫn mượt. Bào Ngư chính là cô tộc trưởng nhí, quyền lực nhất xứ sở da đỏ này.

Đối với nghệ sĩ Hồng Vân, đây là tiết mục giúp chị thấy hết những gì mình tưởng tượng về Bào Ngư. Bào Ngư đánh trống như một DJ, từng động tác múa dứt khoát như một vũ công chuyên nghiệp, hát thì hay miễn chê. 

Chị đặc biệt thích phân đoạn khi Bào Ngư hát "té té té", từng người, từng hàng đều ngã xuống rất thú vị.

Ngọc Tâm dùng lời bài hát Sóc Sờ Bai Sóc Trăng phối hợp với điệu múa Khơ-Me nhịp nhàng đưa người xem đến miền đất Sóc Trăng xinh đẹp.  

Sau đó, tiếng kèn đặc trưng của dân tộc Khơ-Me vang lên, xuất hiện một con khỉ Halloman cùng một con quái vật đấu nhau trên sân khấu – đấy là cách mà Ngọc Tâm giới thiệu đến khán giả về Lễ hội Ook Om Bok, sau khi đã mời khán giả về tới Sóc Trăng.

Xong lễ hội, Ngọc Tâm lại đưa người xem tới Lễ hội Đua ghe Ngo, vô cùng hào hứng. Rồi Ngọc Tâm dẫn người xem bước vào "Lễ hội Thả đèn hoa đăng" tráng lệ, để cầu mong cho ước mơ thành hiện thực…

Nghệ sĩ Thanh Bạch cũng tâm đắc với tiết mục này của Ngọc Tâm, anh ghi nhận sự nỗ lực tuyệt vời của ekip vì dẫn dắt khán giả thưởng ngoạn hết lễ hội này đến lễ hội khác một cách vô cùng mượt mà. Sân khấu dàn dựng quá công phu, đầu tư bài bản cho đạo cụ, vũ đạo, trang phục.

Khánh Nhi trong tiết mục 'Sự tích bánh Chưng, bánh Dày' – Ảnh: Bá Ngọc

 

Trước đó, mở màn bằng giọng ca rất chân phương mộc mạc, con gái nuôi 10 tuổi Khánh Nhi của cố nghệ sĩ Khánh Nam hoá thân thành hoàng tử út Lang Liêu trong câu chuyện quen thuộc "Sự tích bánh Chưng, bánh Dày".

Hữu Tấn với ca khúc 'Vào đời' – Ảnh: Bá Ngọc

 

Hữu Tấn – người đã mang ca khúc "Vào đời" hoà vào không khí của lễ hội Koinobori, tạo nên một sắc màu mới cho ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc, chinh phục trái tim của giám khảo Việt Trinh qua hai nét diễn thân thiện và ngơ ngác.

Sau hai tập thi, thí sinh có tổng số điểm thấp nhất phải tạm chia tay với chương trình chính là Hữu Tấn với 77,6 điểm. Em sẽ bước vào vòng "Lội ngược dòng" cùng với Phương Vy và Gia Nguyên.  

Nguồn: Hải Trung (TTO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *