Bên bờ hạnh phúc

Nam diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi hát nhạc Bolero hay như ca sĩ chuyên nghiệp.

Tối 28/8, Tình Bolero diễn ra đêm thi tính điểm đầu tiên với chủ đề Tình chàng – Tình nàng. Ngoài sự góp mặt của 8 thí sinh là những diễn viên, người mẫu, MC, Hoa hậu,… lần đầu thử sức hát Bolero. Chương trình còn có sự góp mặt của Phương Dung, danh ca Mạnh Đình, nữ ca sĩ Hà Phương trong vai trò giám khảo.

 

Một trong những tiết mục nhận được nhiều lời khen nhất tối qua thuộc về 2 diễn viên Huỳnh Đông và Vũ Thanh. Với ca khúc Nhớ người yêu, Huỳnh Đông đã khiến nhiều khán giả lẫn BGK bất ngờ bởi giọng hát trầm ấm, truyền cảm và phong cách biểu diễn tự tin trên sân khấu. Nam diễn viên cho biết, khi hát ca khúc này, người đầu tiên khiến anh nhớ đến không ai khác chính là bà xã, nữ diễn viên Ái Châu.

 

Nhận xét về tiết mục của Huỳnh Đông, danh ca Phương Dung liên tục dành lời khen vì nam diễn viên có dáng vóc tốt, giọng hay như hát đĩa, bản lĩnh và hơi có nét giống Quán quân Tình Bolero 2016 Quý Bình.

Danh ca Mạnh Đình cũng hóm hỉnh chia sẻ: “Nếu Huỳnh Đông cứ hát hay như hôm nay thì anh cũng dọn mùng, dọn chiếu để về vườn và nhường sân khấu cho Huỳnh Đông. Em vừa đẹp trai, lại đóng phim hay và hát cũng rất hay làm anh ghen tức”.

Trong khi đó, nghệ sĩ kịch Vũ Thanh cũng gây ấn tượng với người nghe qua ca khúc Con đường xưa em đi với cách hát tự sự như kể chuyện. Sau tiết mục này, ca sĩ Hà Phương – em gái Cẩm Ly cũng phải thốt lên: “Anh hát như đang nói chuyện với một chị nào, quá “mùi”. Cách diễn trên sân khấu nhập tâm và nụ cười rất có duyên”.

Trong khi đó, danh ca Phương Dung cho rằng Vũ Thanh đã phải trải qua nhiều mối tình và đau khổ lắm mới hát được Con đường xưa em đi đầy cảm xúc đến thế.

Diễn viên Thanh Trúc tiếp nối chương trình với ca khúc Vết thương cuối cùng. Dù có quên lời nhưng với giọng hát khá lạ cùng phong cách trình diễn quyến rũ, Thanh Trúc đã chinh phục được số đông ban giám khảo.

Nam danh ca Mạnh Đình đã phải xuýt xoa “Sexy!” vì Thanh Trúc quá quyến rũ. Trong khi đó, danh ca Phương Dung lại cho rằng nữ diễn viên chính là phiên bản Việt của Jennifer Lopez: “Đây là bài hát kinh điển, khó hát, đêm nay trong 4 “ma nữ đa tình” Thanh Trúc là số 1. Em có nét giống ca sĩ Jennifer Lopez, rất sexy nhưng hát cũng tuyệt vời. Tặng em 4 chữ “thanh – sắc – tài – tướng” vì em có đủ.”

MC Quốc Bình thể hiện ca khúc Hãy quên nhau và khiến người nghe bất ngờ với giọng hát của anh. Danh ca Phương Dung chia sẻ: “Không ai ngờ được em hát hay như vậy. Lại còn cầm chiếc lá diễn nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng không thuộc bài nên cầm để thuộc lời”.

Diễn viên Lý Hương cũng không hề kém cạnh khi thể hiện ca khúc Nếu anh đừng hẹn. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm về Bolero nên cô bị danh ca Phương Dung nhắc nhở về việc hát chưa rõ lời. Ca sĩ Hà Phương, Mạnh Đình cũng cho rằng em gái Lý Hùng có giọng hát tốt, khoẻ nhưng hát chưa đủ độ mùi.

Nguồn:Hương Bùi ( Dân Việt )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *