Bên bờ hạnh phúc

Lần lượt đến thăm 3 tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ, Chuyến xe nhân ái đã mang về câu chuyện của 4 hộ gia đình có chung hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật nhưng các gia đình luôn ý chí làm lụng vươn lên để vượt qua chông gai thử thách của cuộc đời mình….

Gia đình chị Vương Phan Cẩm Mỹ, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Gia đình đầu tiên là hộ vợ chồng chị Vương Phan Cẩm Mỹ, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Gia đình khó khăn khi cùng lúc chồng và con trai bị tai nạn giao thông năm 2016 khiến sức khỏe anh Tý – chồng chị giảm sút, còn con trai thì liệt tứ chi khi mới học lớp 1. 

Phải thường xuyên ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ, chị Mỹ không thể đi làm thêm phụ giúp chồng trang trải cuộc sống, mọi chi phí trông chờ vào việc xịt thuốc mướn của anh Tý.

Gia đình anh Lê Văn Thắng, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Hộ gia đình thứ 2 là anh Lê Văn Thắng, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Từ ngày anh Thắng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Ớt – vợ anh phải gồng gánh gia đình, chăm sóc chồng đau ốm, mẹ già lớn tuổi và 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. 

Cố gắng tìm cách buôn bán tạp hóa và nấu rượu tại nhà nhưng không có nhiều vốn xoay vòng, thêm nợ nần tới 73 triệu từ lần cất nhà năm 2010, khiến gia đình càng rơi vào khó khăn.

Gia đình anh Dương Văn Đẹp, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Cùng ở xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, vợ chồng ông Dương Văn Đẹp tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phải làm lụng để lo cho 3 đứa cháu còn nhỏ dại.

Phải thường xuyên đưa cháu Thịnh nhập viện nên việc buôn bán rau cải dạo của vợ chồng ông Đẹp dần ít khách. Cố gắng phơi cá khô kiếm thêm dầu sức khỏe ông bà đều kém nhưng thu nhập vẫn ít ỏi.3- Dương Văn Đẹp, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Gia đình anh Phạm Văn Lượm, ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang

Hộ cuối cùng tham gia chương trình tuần này là gia đình anh Phạm Văn Lượm, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Ra riêng lập nghiệp chỉ có duy nhất căn nhà nằm ở giữa đồng, hai vợ chồng anh Lượm phải cố gắng làm thuê để đủ sức nuôi 4 đứa con nhỏ và 1 đứa cháu gái.

Không có đất đai canh tác, năm 2015,  vợ chồng anh Lượm tìm cách thoát nghèo bằng việc chăn nuôi gà nhưng lại thua lỗ vì dịch bệnh.

Thùy Dương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *