Bên bờ hạnh phúc

Từng gây ấn tượng trong tập 1 qua tiết mục mở màn sôi động, Châu Ngọc Tiên bất ngờ sâu lắng khi thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành đã vất vả sinh và nuôi dưỡng cô khôn lớn bằng ca cảnh Hiếu đạo ở tập 2. Nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ con gái, trong tiết mục thi.

 

Trong tiết mục, Châu Ngọc Tiên được cha mẹ cưng chiều nhưng cô lại học đòi theo bạn bè ăn chơi và bị hãm hại. Mẹ xuất hiện cứu cô nhưng phải chịu tổn thương và bị mất trí nhớ. Châu Ngọc Tiên cất lên tiếng hát: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…” và rơi nước mắt trên sân khấu. Chính nhờ tiếng hát đã làm cho người mẹ nhớ lại đứa con của mình.

 

Trước màn trình diễn của hai mẹ con, NSND Bạch Tuyết nhận xét: “Tôi thấy được ánh mắt người mẹ vừa hát vừa lo cho con gái và sự xúc động đó, Châu Ngọc Tiên gửi đến khán giả rất tròn”. Danh ca Thái Châu cho rằng không gì bằng khi mẹ con được diễn với nhau, cảm xúc tuyệt vời nhưng tiết mục lại ào ạt khi mẹ khóc và con khóc. Với tiết mục được đánh giá là diễn chưa hết sức và Châu Ngọc Tiên còn nhiều áp lực, cô nhận về số điểm là 45,8.

Trong đêm thi còn có các tiết mục khác nhưng xúc động nhất vẫn là Lương Bằng Quang chọn một sáng tác nổi tiếng cách đây 10 năm của anh là Đôi chân thiên thần để dự thi. Nội dung ca khúc nói về một bé gái khuyết tật, bại liệt hai chân nhưng thật sự là anh tặng ca khúc này cho cha.

Ở đầu tiết mục là hình ảnh Lương Bằng Quang đến thăm và chơi đùa cùng các em nhỏ khuyết tật ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi. Sau đó, anh xuất hiện trên sân khấu cùng dàn nhạc công Nhạc viện TP.HCM và 5 học trò của mình. Lương Bằng Quang còn giới thiệu mẹ là cô giáo dạy đàn Lâm Thị Mai. Có mặt trên sân khấu, cô không giấu được những giọt nước mắt trước những tâm sự đầy bất ngờ từ chính người con trai mình.

 

Lương Bằng Quang nhận trọn 4 điểm 10 từ các giám khảo Bạch Tuyết, Thái Châu, Phương Dung, Hoài Thanh. Anh cũng nhận được số điểm khá cao từ khán giả trường quay là 9,7 và tổng số điểm 49,5 cho tiết mục. Lương Bằng Quang xuất sắc giành giải nhất tuần.

 

Trịnh Tuấn Vỹ xuất hiện trên sân khấu với phong cách của một ngôi sao, hào nhoáng nhưng đằng sau đó là một câu chuyện thương tâm. Trong vai một ca sĩ nổi tiếng đi hát tỉnh xa khi mẹ ở nhà đang bệnh nặng. Cha báo tin mẹ của anh đang hấp hối nhưng anh không thể nào quay về ngay để gặp mẹ trong khi khán giả đang mong chờ tiết mục trình diễn. Kết thúc buổi diễn thì anh nghe tin mẹ đã qua đời. Bằng chất giọng da diết, truyền cảm, anh thể hiện nỗi đau mất mẹ qua ca khúc Giật mình con mất mẹ. Cũng trên sân khấu, Trịnh Tuấn Vỹ thổ lộ đây chính là cảm xúc mà anh đã cố gắng kiềm nén từ ngày mẹ anh mất cho đến hiện tại. Tổng số điểm của Trịnh Tuấn Vỹ nhận về cho tiết mục là 47,5.

 

Qua hai đêm thi, Gia Bảo là thí sinh luôn giữ phong độ ổn định và giành được số điểm khá cao từ giám khảo. Đêm thi thứ hai, anh trở về sở trường kịch khi thể hiện trích đoạn trong vở kịch nổi tiếng Nắng chiều (tác giả Minh Ngọc, đạo diễn Quốc Thảo). Gia Bảo diễn đạt thành công hình ảnh người cha sống một đời chịu đựng vì con cái, chứng kiến cảnh hai vợ chồng người con sống không hạnh phúc dẫn đến bờ vực ly hôn. Anh khiến khán giả xúc động với thông điệp: “Cha mẹ là cái phao, không bao giờ thấy con cái mình chết chìm mà không cứu. Đó là ý nghĩa lớn nhất của bậc làm cha mẹ”. Gia Bảo nhận về tổng số điểm là 49,5, cao thứ nhì trong đêm thi.

 

Tiết mục cảm động đầy nước mắt của Lê Nguyễn Trường Giang lấy bối cảnh của một gánh hát nghèo trôi nổi trên sông (với sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Hồng Nhung, Tô Châu) đã khiến giám khảo Thái Châu vội lau đi những giọt nước mắt xúc động. Lê Nguyễn Trường Giang nhận được 48 điểm.

 

Vì thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ nên Mai Xuân Thy luôn ao ước một lần được mẹ cài đóa hoa hồng đỏ lên ngực. Ước mơ thiêng liêng được nữ ca sĩ thể hiện qua bài hát nổi tiếng Bông hồng cài áo. Trong nhạc cảnh, Mai Xuân Thy hóa thân thành cô gái có mẹ mất sớm và làm công quả ở chùa, phát hoa hồng cài áo cho mọi người trong lễ Vu Lan. Tình cờ, cô gặp mẹ của người yêu nhưng anh lại từ chối người mẹ lam lũ của mình trước mặt Mai Xuân Thy. Trên sân khấu, sau khi hoàn thành tiết mục, nữ ca sĩ thổ lộ những lời chân thành dành cho mẹ: “Khi hát bài hát này con rất xúc động bởi đã không sống gần mẹ trong 14 năm nhưng con luôn cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và cho con một hình hài trọn vẹn”. Mai Xuân Thy nhận về tổng số điểm là 46,2.

Đêm thi thứ 3 với chủ đề “Vang bóng một thời” sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 8/6/2017 trên kênh THVL1. Sao Nối Ngôi do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: Minh Minh  Ảnh: Lý Võ Phú Hưng ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *