Bên bờ hạnh phúc

Mỗi người không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra hay một hình hài như mong muốn nhưng họ có được lựa cho mình cách sống. Và chính vì điều đó mà hơn 30 năm qua, anh Nguyễn Văn Trừ – người đàn ông có đôi chân teo tóp cùng cánh tay phải bị khèo ở xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã chọn cho mình cách vượt qua số phận bằng nghề sửa hoa kiểng phổ biến ở nơi đây.

Gắn bó với nghề dẫu chỉ mới 4 năm nhưng mỗi chậu hoa, gốc kiểng với anh Trừ luôn mang lại cho anh niềm đam mê tìm tòi sáng tạo. Cắt tỉa, uốn cành, ghép nhánh… mỗi công đoạn luôn đòi hỏi đôi tay phải thật nhẹ nhàng để cây không bị hư gãy. Vậy mà, chỉ với 1 cánh tay, anh Trừ đã tạo ra nhiều hoa kiểng có kiểu dáng khác nhau. Đặc biệt, người thợ lành nghề này còn tập trung uốn dáng, tạo thế cho cây ngay từ thuở nhỏ để cung cấp cho những người yêu thích hoa kiểng những mẫu mã độc đáo.

Không chỉ có tài sửa kiểng mà anh Trừ còn được bà con yêu quý bởi tính chịu khó, ham học khi vào lớp 1, anh đã 15 tuổi. Học hết lớp 9 vì hoàn cảnh túng thiếu nên anh chuyển sang học nghề may vá để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Giữa lúc người thợ khiếm khuyết nhận được sự tin tưởng của chủ thuê khi tạo ra nhiều bộ áo quần đa dạng về kiểu dáng, bền đẹp trong từng đường kim mũi chỉ thì tai nạn chấn thương cột sống trong lúc khiêng đồ khiến anh phải gián đoạn công việc này, chuyển sang nghề làm hoa kiểng để kiếm sống…

Công việc không ổn định vậy mà, cách đây 3 năm, vợ anh Trừ – chị Bé Năm bị khối u trong tử cung phải tiến hành phẫu thuật mới duy trì sự sống. Rồi đứa con gái nhỏ chào đời trong niềm vui khôn xiết của đôi vợ chồng nghèo nhưng kèm theo đó là bao nỗi trăn trở khi mọi chi phí sinh hoạt trong nhà chỉ trông chờ vào tiền công sửa kiểng của anh. Thu nhập bấp bênh theo từng mùa vụ không biết đôi vai anh Trừ sẽ gồng gánh được bao lâu khi nỗi lo áo cơm vẫn còn đè nặng

Trải qua trắc trở, anh Trừ mới có được mái ấm gia đình hơn 4 năm nay. Vì vậy, suốt tháng năm qua, anh luôn cố gắng nâng niu, gìn giữ hạnh phúc của mình dù cuộc sống có muôn vàn khốn khó. Đặc biệt, giữa chuỗi ngày chị Năm đối diện với bệnh tật, anh luôn bên cạnh an ủi, động viên để chị vượt qua giai đoạn hiểm nghèo. Thế nên, sức khoẻ vừa hồi phục, chị Năm đã tranh thủ làm cỏ thuê, phụ dọn vườn để phụ chồng chăm lo cho tổ ấm, nhất là đứa con gái vừa tròn hai tuổi.

Nuôi dưỡng mơ ước thoát nghèo nên sau bao năm làm thuê, anh Trừ cũng dành dụm hơn 1 triệu đồng để mua cây giống về trồng hoa kiểng. Vốn liếng ít ỏi cộng thêm đồ nghề cũ kỹ nên dẫu có tay nghề điêu luyện, vườn kiểng nhỏ của anh vẫn chưa thể phát triển. Còn nghề may đến giờ vẫn còn là niềm trăn trở trong anh khi bàn máy may đã lỗi thời, thiếu dụng cụ vắt sổ… thì làm sao anh dám mơ được trở lại với công việc này. Vì thế, ước mơ ổn định cuộc sống, lo cho vợ con được đủ đầy với anh Trừ vẫn còn lắm gian nan.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/  Nguyễn Văn Trừ, ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *