Bên bờ hạnh phúc

Vợ bị dị tật đôi chân ngay từ lúc lọt lòng, còn đôi mắt chồng không nhìn thấy ánh sáng từ lúc lên 3 chỉ vì cơn sốt phát ban quái ác,  những tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Huỳnh Thị Mỹ Dung và anh Sơn Sa Na, người dân tộc Khmer, sẽ chỉ là những chuỗi ngày quẩn quanh bế tắc nơi quê nhà huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Thế nhưng vượt qua rất nhiều nỗi mặc cảm tự ti, anh chị đã tìm cách lên thành phố Bến Tre học nghề mát xa tại trung tâm khuyết tật, như là cách hun đúc cho mình niềm tin vượt qua thử thách

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 361: Chị Huỳnh Thị Mỹ Dung và anh Sơn Sa Na

Học xong ra trường, anh chị tìm cách ở lại thành phố để phát triển công việc. Không vốn liếng hay nhà cửa, chỉ đôi bàn tay trắng, đôi vợ chồng nghèo vẫn  miệt mài nơi đất khách, chưa một ngày thôi ấp ủ hy vọng sớm được an yên bên một nghề nghiệp ổn định từ chính sức lao động của mình. Hình ảnh đôi vợ chồng khuyết tật hiền lành ngày ngày đón đưa nhau đi làm, anh thì mát xa thuê cho 1 cơ sở tại phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, còn chị thì hết may vá lại đi lãnh vé số bán thêm, cùng tích góp tiền chăm lo cho đứa con đang tượng hình trong bụng, còn chút ít khác thì gửi về quê nuôi mẹ già, đã trở thành hình ảnh quen thuộc với bà con khu vực này.

Thương chồng chịu cảnh mù lòa, chị Dung quyết lòng san sẻ gian nan cùng anh Sa Na trên suốt nẻo đường mưu sinh. Không có vốn liếng mua máy may, kim chỉ nên chị Dung đành tạm gác ước mơ trở thành người thợ may lành nghề, ngày ngày đấp đổi bên vài công việc mưu sinh thời vụ. Chiếc xe lắc cùng chị len lỏi qua từng con đường, ngõ ngách với hi vọng đem sự may mắn cho người khác để kiếm về cho mình chút niềm tin, rằng mọi nỗ lực sẽ mang lại cho mình cơ hội mở được tiệm may như chị hằng ao ước.

Còn riêng đối với anh Sa Na, việc giữ sao cho đều tay xoa bóp, ấn huyệt và mát- xa giúp khách hàng được thư giãn là cách mà người đàn ông khuyết tật này vượt qua mặc cảm bản thân. Từ sâu trong đáy mắt anh Sa Na đã và đang hằn lên bao nỗi âu lo về việc làm sao có thể xoa, ấn đúng các vị trí huyệt đạo của khách để liệu trình massage mang lại hiệu quả tốt nhất.

Gắn bó với nghề là vậy, thế nhưng, ngần ấy năm qua, cuộc mưu sinh của người thợ khuyết tật này lại không mấy dễ dàng. Nghề làm massage thuê thu nhập bấp bênh bởi số lượng khách ngày càng ít ỏi, các nhân viên như anh lại phải chia sẻ công việc với nhau. Quần quật suốt cả ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng, vì vậy tiền chăm sóc cho vợ đang mang thai và chi phí thang thuốc cho mẹ già ở quê, cùng với số nợ gần 30 triệu đồng vay mượn những lúc túng thiếu, càng khiến cho đôi tay của người đàn ông khiếm thị này phải làm lụng  nhiều hơn nữa để đưa gia đình qua cơn khốn khó

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/  Sơn Sa Na và Huỳnh Thị Mỹ Dung, ấp Xóm Tộ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *