Bên bờ hạnh phúc

Châu Gia Kiệt – Tuyền Mập đã có một màn “lột xác” ngoạn mục dù xuất hiện với ngoại hình xấu xí. Sự duyên dáng, hài hước trong tiểu phầm dự thi cùng sự “trưởng thành” sau một quá trình dài đã giúp cặp đôi lần đầu tiên giành được giải thưởng nhất tuần Cặp Đôi Hài Hước.

 

Trong tập 7 của chương trình Cặp Đôi Hài Hước với chủ đề Lầm, cặp đôi Châu Gia Kiệt – Tuyền Mập gửi đến khán giả truyền hình tiểu phẩm Bến bờ hạnh phúc. Một lần nữa, ca sĩ Châu Gia Kiệt chấp nhận hy sinh vẻ ngoài điển trai của mình để vào vai Gương Thần với ngoại hình đen đúa, xấu xí. Người hâm mộ dường như không còn nhận ra được hình ảnh đẹp trai quen thuộc của chàng ca sĩ Anh chàng đẹp trai. Tuyền Mập vào vai hoàng hậu, ở đoạn đầu cô xuất hiện lung linh, đẹp đẽ nhưng ở cuối tiểu phẩm khuôn mặt của Tuyền Mập cũng trở nên lấm lem.

Tiểu phẩm của cặp đôi kể về bà hoàng hậu, để trở thành người đẹp nhất bà sai Gương Thần đi giết Bạch Tuyết. Vì mải mê chạy theo nhan sắc hòng có được một tình yêu mà hoàng hậu quên mất rằng bên cạnh bà luôn có Gương Thần, chính là tình yêu đích thực của bà.

Với tiểu phẩm này, cả 4 vị giám khảo đều đồng lòng đánh giá cao sự thay đổi của Tuyền Mập và Châu Gia Kiệt. Dù hóa trang xấu xí, hai mỹ nhân Việt Trinh và Kiều Oanh đều cho rằng Tuyền Mập “hôm nay rất đẹp, đẹp từng centimet, đẹp mà sang”. Trước sự tiến bộ của cặp đôi, Việt Trinh không giấu được xúc động, chị chia sẻ chân thành: “Chị rất hạnh phúc khi thấy hai em thành công ngày hôm nay, trong lòng chị rất xúc động”. Với giám khảo Lý Hùng, đây là một tiểu phẩm lãng mạn, dễ thương, hài hước nhẹ nhàng.

 

Nhận xét riêng về Châu Gia Kiệt, nghệ sĩ Thanh Bạch cho rằng anh đã thành công với nhân vật Gương Thần. “Lâu nay Châu Gia Kiệt không quên đi được hình ảnh của mình là một ca sĩ điển trai. Cho đến khi em nấp sau màn hóa trang đó, em mới quên đi được hình ảnh của mình và biến thành một người khác. Tôi nghĩ rằng đây là một cột mốc mà bạn sẽ rất đáng nhớ trong chương trình này” – Nam giám khảo nói. Với tiểu phẩm xuất sắc này, Tuyền Mập – Châu Gia Kiệt nhận được 49,8 điểm và lần đầu tiên chiến thắng giải nhất tuần sau 7 tập thi.

 

 

Trong đêm thi còn có các phần trình diễn hấp dẫn khác đến từ cặp đôi Don Nguyễn – Huỳnh Tiến Khoa, câu chuyện kể về cô vợ “sư tử Hà Đông” Don Nguyễn và ông chồng hào hoa Huỳnh Tiến Khoa. Tiểu phẩm mang đến hàng loạt tình huống hài hước, thể hiện sự hung dữ và ghen tuông không ai sánh bằng của cô vợ.  

 

Cặp đôi Võ Minh Lâm – Bảo Lâm tranh tài bằng tiểu phầm mang tên Lầm. Trong đó, Võ Minh Lâm vào vai một “cụ ông” còn Bảo Lâm vào vai một “cụ bà”. Cặp oan gia này gặp nhau khi cùng lên Sài Gòn thăm con.

 

Cặp đôi Tô Thiên Kiều – Lê Hùng lần đầu tiên đưa bộ môn nghệ thuật Phá Hoàng lên sân khấu Cặp Đôi Hài Hước. Vào vai một cặp vợ chồng chuyên hát đám ma, nhưng vì một sự nhầm lẫn, trong lần “nhận show” này, cặp đôi lại đến hát Phá Hoàng ở một lễ mừng thọ. 

Huy Nam và Hải Yến gửi đến khán giả truyền hình một phần tranh tài sinh động và đầy sáng tạo trong tiểu phẩm Chuyến xe định mệnh. Nhân vật của Huy Nam tỉnh dậy sau một cơn say rượu, anh bàng hoàng khi cô gái lạ có mặt trong nhà tự nhận là vợ sắp cưới của mình. Ngược dòng thời gian, hai người đưa nhau về quá khứ, khi lần đầu tiên gặp nhau trên xe buýt.

 

Tập 7 cũng là tập cuối cùng của chặng 2, với số tổng điểm thấp nhất sau 2 đêm thi, Huy Nam – Hải Yến đành tạm chia tay chương trình. Cặp đôi này sẽ tái ngộ khán giả truyền hình trong tập Lội ngược dòng, dành cho những đội bị loại tranh suất vào chung kết.

Chương trình Cặp Đôi Hài Hước do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 8 với chủ đề Sợ sẽ phát sóng lúc 21 giờ, thứ tư ngày 29/3 trên kênh THVL1.

Nguồn: Minh Minh  Ảnh: Lý Võ Phú Hưng ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *