Bên bờ hạnh phúc

Năm 2013, chị Võ Kim Sơn có nhiều dấu hiệu đau nhức vùng ngực đi khám tại bệnh viện An Giang phát hiện chị đang ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư vú, sau đó chị được chuyển lên tuyến trên – bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành điều trị. Tại đây, bác sỹ chỉ định cần mổ loại bỏ khối u sau đó sẽ tiến hành vô hóa chất và xạ trị, gia đình lúc đó khó khăn nên xin về quê đợi đến khi có tiền sẽ tiến hành điều trị nhưng đã hơn 3 năm vẫn chưa thể trở lại bệnh viện

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 373: Chị Võ Kim Sơn

Từ một khối u nhỏ ban đầu bên ngực trái, đến nay đã di căn ra nhiều khối u lớn nhỏ khắp cơ thể, 2 bên ngực bị lở loét và nhiễm trùng. Hiện tại cơ thể chị ốm yếu, đau nhức, miệng méo, ăn ít, thường hay nôn ói, sức khỏe suy giảm trầm trọng

Bán đi chiếc ghe lúa do thua lỗ, cầm cố căn nhà hơn 100 triệu đồng nhưng anh Bùi Văn Sang vẫn không thể nào đủ tiền chạy chữa cho vợ cùng việc nuôi dạy 3 đứa con Trâm, Trân và Trọng đều trong độ tuổi đến trường. Trong đó, Trân đang năm cuối đại học là nặng gánh nhất.

Nặng gánh mưu sinh, suốt 4 năm, chị Sơn chỉ uống thuốc nam cầm cự, vất vả với việc buôn gánh bán bưng để việc ăn học của chị em Trâm không vì thế mà dang dở. Nhưng giờ đây, khi bệnh tình ngày càng nặng, khối u di căn ra nhiều bộ phận, vỡ bể, lở loét, nhiều đêm đau nhức dữ dội kéo đến thì chị Sơn chẳng còn có thể gắng gượng được nữa.

Vợ bệnh, anh Sang giữ vai trò trụ cột gánh vác tất cả mọi việc trong ngoài. Hằng ngày buổi sáng anh bán bún, trưa anh đi thu mua trái cây, chiều tối anh đi bán bắp nổ tại các khu vui chơi. Thu nhập không ổn định chỉ đủ trang trải chi phí gia đình và các con ăn học. Vất vả là thế nhưng anh Sang chẳng nề hà. Giữa sự bủa vây của bệnh tật và nghèo khó thì tình cảm vợ chồng vẫn luôn cao quý và toả sáng. Sự yêu thương che chở của anh Sang dành cho gia đình của mình chính là niềm an ủi và động lực rất lớn cho chị Sơn và Trân trên con đường tương lai sắp tới của gia đình này.

Không để cha đơn độc trong cuộc mưu sinh, ở thời điểm năm cuối ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học An Giang, trong khi bạn bè đang tập trung cho đồ án tốt nghiệp thì Trâm lao vào những công việc làm thêm không ngơi nghỉ chỉ để kiếm vài chục ngàn mỗi ngày.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Võ Kim Sơn, ấp Xuân Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. ĐT: 01678682912

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Ngọc Anh Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *