Bên bờ hạnh phúc

Rời quê Đồng Nai bôn ba lên thành phố Hồ Chí Minh huyên náo lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chưa một ngày đôi vợ chồng nghèo – chị Chướng Mai Phương ở phường Hiệp Thành, quận 12 thôi ấp ủ hy vọng sớm đổi đời bằng chính sức mình mặc cho đôi chân teo tóp thường xuyên đau nhức, chồng thì đeo mang bệnh tật giữa cảnh nhà khốn khó

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 358: Chị Chướng Mai Phương

Sau ca phẫu thuật xếp lại xương chân năm 2007, mọi hy vọng được đi lại dễ dàng hơn của chị Phương vụt tắt bởi cơ thể quá yếu ớt. Giữa những tháng ngày tăm tối, chị tìm chút an ủi vào vài công việc cần độ tỉ mỉ từ đôi bàn tay như thêu thùa, may vá, kết cườm… Nhưng với chị, niềm đam mê hơn cả vẫn là lúc được chính tay phối màu, tạo hình giấy xoắn trên thiệp thủ công. Hằng ngày chăm chỉ mày mò cách xoắn giấy nhanh gọn, phối màu cho ưa nhìn trên từng tấm thiệp, chị Phương càng mong mỏi tự nâng cao tay nghề để sớm kiếm đủ tiền thay chồng trang trải cuộc sống nhất là khi anh Lượm – chồng chị – lâm bệnh năm 2013.

Đối với người đàn ông khỏe mạnh, từng là trụ cột gia đình, che chở cho người vợ khiếm khuyết thì căn bệnh thoát vị đĩa đệm buộc anh không thể cầm nắm vật nặng như một biến cố quá lớn. Nhìn vợ ngày đêm cật lực làm việc, anh Lượm chỉ còn biết cố gắng học thêm nghề gắn hột gia công để duy trì thuốc thang dù số tiền nhận được chỉ vọn vẹn mười mấy ngàn mỗi ngày.

Cổ vũ chồng vượt qua mặc cảm, chị Phương càng chăm chỉ tập luyện bộ môn bơi lội, lần lượt giành lấy nhiều thứ hạng trong các cuộc thi cho người khuyết tật như minh chứng cho ý chí kiên định, quyết tâm vượt qua thử thách dẫu cơ thể không còn khỏe mạnh của chính mình.

Dù gắng sức đỡ đần vợ mỗi khi sức khỏe tạm ổn nhưng cơn đau nhức ngày một trở nặng phải đeo đai định hình sống lưng khiến việc chạy vạy thuốc thang hơn 3 triệu mỗi tháng càng trở nên quá sức với gia đình anh chị.

Ước mơ chữa bệnh cho chồng còn chưa thể thực hiện thì làm sao chị Phương dám hy vọng một mai có riêng cho mình căn tiệm nhỏ trưng bày thành phẩm tranh giấy xoắn do tự tay chị thiết kế. Nơi làm việc chỉ gói gọn trong góc bàn nhỏ nơi căn trọ chật hẹp cùng mấy món dụng cụ sơ sài đã lỗi thời, không thể giúp chị làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Tương lai phía trước đối với đôi vợ chồng trẻ còn quá gập ghềnh, chông gai.

Niềm vui còn lại giữa đời nghèo đầy bão giông chỉ đơn giản là lúc vợ chồng trẻ cùng nhau san sẻ từng bữa cơm nghèo, dặn nhau dầu thiếu thốn nhưng chỉ cần đầy ắp yêu thương, hy vọng thì tương lai đỡ cơ cực hơn sẽ không còn quá xa vời.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

 

1/  Chướng Mai Phương, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thuỳ Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *