Bên bờ hạnh phúc

Không chỉ được làm từ chất liệu đắt tiền, bộ cốc chén này còn được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết.

Thế kỷ 18 không chỉ là cột mốc đánh dấu nhiều thay đổi trong tình hình chính trị, xã hội ở các nước châu Âu mà còn là giai đoạn nghệ thuật bùng nổ và phát triển. Cho tới tận ngày hôm nay, dư âm cùa nghệ thuật thời ấy vẫn mê hoặc nhiều người, trong đó có nữ nghệ sĩ người Đức Wiebke Meurer. Bằng đôi tay khéo léo và gu thẩm mỹ tinh tế, cô đã khiến bao người choáng ngợp với bộ chén đĩa được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Rheydt, Đức nhưng Wiebke Meurer lại chọn thành phố Genolier, Thụy Sĩ làm nơi sinh sống, phát triển sự nghiệp của mình.

Trước khi nổi danh, cô từng học các khóa thiết kế trang sức suốt nhiều năm liền.

Với thành tích học tập xuất sắc nên từ năm 1995, Wiebke luôn được đặc cách tham dự nhiều triển lãm nghệ thuật danh tiếng.

Tới năm 2001, cô bắt đầu nhận lời mời hợp tác với các tạp chí thời trang lớn như ELLE hay Vogue.

Trong nhiều năm nay, thiết kế trang sức luôn là niềm đam mê to lớn và là nguồn thu nhập chính của Wiebke.

Tuy nhiên, nghệ sĩ 45 tuổi vẫn muốn thử sức mình trên lĩnh vực mới. Vì thế, cô đã lên ý tưởng thiết kế bộ chén đĩa theo phong cách nghệ thuật của thế kỷ 18.

Được biết, toàn bộ vật dụng trong bộ sản phẩm này đều được làm từ vàng bạc quý giá.

Sau khi phác thảo mọi ý tưởng ra giấy, cô Wiebke bắt đầu vào việc cắt và tạo hình tỉ mỉ. 

Đây thực sự là công đoạn gian nan và tốn khá nhiều thời gian của nữ nghệ sĩ người Đức. 

Riêng với các loại thìa, Wiebke còn phải cất công tìm thêm chuôi gỗ hoặc chạm khắc tinh tế hơn để có được sản phẩm hoàn hảo nhất.

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *