Bên bờ hạnh phúc

Pha lập công duy nhất của Lucas Leiva đã giúp Liverpool đánh bại Plymouth ở trận đá lại vòng 3 FA Cup, qua đó giành vé vào vòng 4 gặp Wolverhampton Wanderers.

Dù bị Plymouth cầm hòa không bàn thắng ở trận lượt đi, song tại màn tái đấu, HLV Juergen Klopp không có nhiều sự thay đổi khi trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ như Ben Woodburn hay Ovie Ejaria. Đáng chú ý nhất có lẽ là việc tiền vệ Philippe Coutinho đã được đá chính ngay từ đầu sau quãng thời gian dài dính chấn thương.

Và với sự góp mặt của một ngôi sao xuất chúng như Coutinho, Plymouth không thể đứng vững được lâu. Phút 18, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái của tiền vệ người Brazil, Lucas Leiva băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới chủ nhà.

Thủng lưới sớm đồng nghĩa với việc ý đồ phòng ngự bị phá vỡ, Plymouth buộc phải dồn toàn lực lên tấn công, nhưng dù chơi đầy nỗ lực song họ cũng không thể tìm được bàn gỡ, qua đó chấp nhận dừng chân tại vòng 3 Cúp Liên đoàn.

Như vậy, Liverpool đã giành tấm vé vào vòng 4 và đối thủ của The Kop là Wolverhampton Wanderers – đội đang thi đấu ở giải hạng Nhất (Championship). Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 28/1.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *