Bên bờ hạnh phúc

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất, là lúc con người căng tràn sức khoẻ, đong đầy những ước mơ và sẵn sàng dấn thân để thực hiện những dự định cho cuộc đời mình. Tuổi 17, em Đoàn Thị Thúy An ở ấp Thạnh Quý, xã Tân Hội, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng có những tháng ngày sôi nổi như thế. Vậy mà, cách đây 1 tháng, căn bệnh ung thư máu dạng bạch cầu cấp dòng tủy ập tới khiến cuộc đời của cô trò nhỏ Thúy An bước sang một hướng rẽ khác

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 364: Em Đoàn Thị Thuý An

Dù mới phát hiện nhưng căn bệnh ung thư máu tiến triển nhanh với những cơn mỏi mệt, đau đầu diễn ra thường xuyên kèm theo đó là tình trạng xuất huyết chân răng khiến cơ thể của An suy yếu ngày càng rõ rệt. Cũng từ đó, cứ vài ngày, An và mẹ lại khăn gói chuyển từ bệnh viện Tiền Giang, đến viện Truyền máu Huyết học Tp Hồ Chí Minh, và bây giờ là bệnh viện Chợ Rẫy để đi tìm hi vọng có sức khỏe mạnh lành.

Sinh ra trong gia đình chịu nhiều khó khăn, cha mất từ khi An chưa lọt lòng, một mình mẹ An là chị Lần phải gồng gánh gia đình nuôi hai con khôn lớn. Tuổi thơ lắt lay trong những ngày chật vật, An từng khao khát vươn lên nghịch cảnh bằng con đường học tập với kết quả nhiều năm liền đạt loại khá giỏi. Vậy mà giờ đây, bệnh tật không chỉ khiến An chịu sự giày vò đau đớn mà còn buộc em phải dừng lại tất cả những ước mơ, dự định vẫn từng ngày ấp ủ.

Một đời hy sinh vì con, đến tuổi xế chiều, chị Lần – mẹ An vẫn chưa có được những tháng ngày bình yên. Vất vả lo lắng cho con, giờ đây, chị còn cưu mang thêm Danh – con trai của người con gái lớn đã có gia đình riêng vì cảnh nghèo đã để lại cho gia đình nuôi dưỡng. Tất bật chăm sóc cho con, cháu suốt thời gian qua, người bà, người mẹ này nào màn đến sức khỏe khi căn bệnh hở van tim hơn 10 năm trước liên tục tái phát khiến cơ thể càng thêm tiều tụy.

Chính tình cảm lớn lao dành cho mẹ và những khao khát của tuổi trẻ đã giúp An mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Uống thuốc đều đặn, tuân theo đúng sự chỉ định của bác sĩ là cách để em hi vọng một ngày mình sẽ tiếp tục những ước mơ còn dang dở

Là một lớp trưởng năng nổ, hoạt bát trong các phong trào của lớp, của trường nên từ khi phát bệnh, An nhận được rất nhiều tình cảm của thầy cô và bạn bè. Đặc biệt phía nhà trường cũng đã vận động số tiền gần 20 triệu để em có chi phí tiếp tục điều trị. Hi vọng với sự yêu thương của mọi người sẽ tiếp cho cô gái trẻ nhiều hoài bão này thêm niềm tin, nghị lực để em có thể đương đầu với cuộc hành trình tìm lại sức khỏe đầy gian nan ở phía trước.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Bạch Thị Lần, ấp Thạnh Quý, xã Tân Hội, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *