Bên bờ hạnh phúc

Một phụ nữ Palestine tham dự lễ cầu nguyện tại Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa

Hàng ngàn người Hồi giáo Palestine đã tập trung tại các trạm kiểm soát an ninh ở Bờ Tây với hy vọng có thể vào Jerusalem cầu nguyện tại thánh đường Al-Aqsa, ngôi đền linh thiêng thứ 3 của người theo đạo Hồi. Một phụ nữ đang đứng chờ tại trạm kiểm soát giữa Jerusalem và thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây cho biết:

Hôm nay là thứ sáu, là ngày cầu nguyện của chúng tôi nhưng họ đã không cho chúng tôi thực hiện điều đó. Ngay cả một cụ già như thế này cũng bị họ đàn áp. Đây là một hành động đáng xấu hổ.

Cảnh sát Israel đã đặt các chướng ngại vật xung quanh thành phố cổ khi dòng người Hồi giáo đổ về thánh đường Al-Aqsa.

Tại Bethlehem có hơn 10.000 người đang cố len qua các trạm kiểm soát để vào Jerusalem cho kịp giờ cầu nguyện. Một quan chức cảnh sát Israel cho biết giới hạn độ tuổi được đặt ra đối với những người muốn vào Jerusalem để cầu nguyện là nhằm ngăn chặn tình trạng mất trật tự chung trong các ngày thứ 6 của tháng Ramadan.

Hồng Anh (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *