Bên bờ hạnh phúc

Ở loạt trận vòng 2 cúp quốc gia Đức diễn ra đêm qua, trong khi Bayern Munich dễ dàng vượt qua Augsburg với tỷ số 3-1 thì Borussia Dortmund cần đến loạt đá luân lưu cân não mới đánh bại được đội bóng hạng Hai Union Berlin.

Phải chạm trán với đối thủ cũng đang góp mặt ở Bundesliga – Augsburg không phải là thử thách lớn với Bayern. Đây là trận đấu HLV Carlo Ancelotti đã mạnh dạn cho một số trụ cột như Robert Lewandowski, Arjen Robben hay Xabi Alonso nghỉ dưỡng sức. Dẫu vậy, Hùm xám vẫn dễ dàng làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 72%.

Chỉ sau 2 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã tạo ra lợi thế bằng bàn mở tỷ số được ghi do công của hậu vệ Philipp Lahm. Sau khi kiến tạo cho Lahm ghi bàn, đến phút 41 tiền đạo Thomas Mueller lại chuyền bóng để Julian Green đánh đầu tung lưới Augsburg .

Với pha làm bàn trong lần đầu được HLV Ancelotti cho đá chính, Green đã trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên lập công cho Bayern ở một trận đấu chính thức. Sang đến hiệp 2, Bayern có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 3-0 khi được hưởng một quả penalty ở phút 57. Tuy nhiên, trong ngày rất có duyên kiến tạo, Mueller lại không đánh bại được thủ môn đối phương từ cự ly 11m.

Đáng chú ý, ít phút trước khi Mueller đá hỏng phạt đền Augsburg cũng được hưởng penalty. Rất tiếc cho các vị khách là cú đá của tiền vệ người Hàn Quốc Ja-Cheol Koo lại bị thủ môn Manuel Neuer cản phá. Đến phút 68, đồng hương của Ja-Cheol Koo là tiền đạo Dong-Won Ji gỡ lại cho Augsburg 1 bàn bằng cú dứt điểm vô cùng đẹp mắt.

Bàn thắng ấy khiến trận đấu trở nên kịch tính và đáng xem hơn trong những phút còn lại. Nhưng khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, cầu thủ vừa được tung vào sân đá thay Green ở phút 89 là David Alaba đã ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Hùm xám.

Dortmund phải khá vất vả mới hạ được Union Berlin

Nếu như Bayern có được chiến thắng cách biệt thì một tên tuổi lớn khác của làng bóng đá Đức là Dortmund lại gặp khó khăn khi đối đầu với thử thách tưởng dễ vượt qua Union Berlin. Dù được chơi trên sân nhà và còn mở tỷ số trước sau pha đá phản lưới của Michael Parensen ở phút 41, Dortmund lại để Steven Skrzybski lập siêu phẩm gỡ hòa cho Union Berlin khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc.

Không có sự phục vụ của 2 cầu thủ tấn công ngôi sao Marco Reus và Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmund bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2 trong cả thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. May cho họ là ở loạt đá luân lưu 11 m cân não, thủ môn Roman Weidenfeller đã trở thành người hùng khi cản phá được 2 cú đá của Kroos và Furstner. Ở loạt đá thứ 3, Hosiner của Union Berlin lại sút bóng trúng xà ngang khiến đội bóng của anh thua 0-3 trong màn "đấu súng".

Ở một màn so tài đáng chú ý khác, Schalke đã trải qua trận đấu đầy cảm xúc trên sân của Nurnberg. Trận này họ đã tạo ra cách biệt rất an toàn ngay trong hiệp 1 khi ghi tới 3 bàn do công của Konoplyanka (20', 44') và Huntelaar (30'). Sang đến hiệp 2, sự chủ quan của Schalke tạo điều kiện để đội chủ nhà gỡ lại 2 bàn. Đó là tình huống Baba đá phản lưới nhà ở phút 59 và pha sút phạt đền thành công của Kampe 9 phút sau đó.

Đến lúc cảm nhận được nguy cơ để đối phương vùng lên, Schalke mới bừng tỉnh và thi đấu chặt chẽ hơn. Kết quả là trong hơn 30 phút cuối trận, họ đã bảo toàn được cách biệt mong manh và giành vé đi tiếp. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *