Bên bờ hạnh phúc

Năm nào cũng vậy, đến mùa nước nổi thì du khách thập phương đổ về vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu để ngắm cảnh đẹp đến nao lòng của mùa nước nổi.

Chúng tôi cũng bị lôi cuốn vào cuộc chơi đi tìm cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh, qua đó, đã ghi lại được một vài hình ảnh xin được giới thiệu đến bạn đọc.

Khi đầu mùa nước nổi, cũng là mùa len trâu, dân vùng Đồng Tháp Mười nuôi trâu rất nhiều, vì vậy

khi nước ngập đồng, họ đưa trâu lên vùng cao để trú qua mùa nước.

Mùa nước nổi cũng là mùa cá ở biển Hồ đổ về, nông dân bắt đầu trở thành… ngư dân.

Trên những cánh đồng lúa ngày nào, giờ đã chìm sâu dưới mặt nước và đương nhiên lại trở thành

"ngư trường", vùng thủy canh.

Tại cửa đập Tha La, Trà Sư nơi đón nước về đồng cũng là nơi nông dân thi nhau chài cá từ

ngoài vào ruộng.

Từ đầu mùa nước, ngư cụ cũng được bày bán ven đường.

Ngoài nguồn cá, các loại rau trong mùa nước đem lại nguồn thu đáng kể cho nông dân vùng bảy núi,

trong đó có bông súng.

Tại vùng Bảy Núi, những ngày này nước ngập đồng. Trên các đỉnh núi từng đám mây trắng xóa

phối cảnh hữu tình làm du khách không khỏi ngỡ ngàng.

 

Nguồn: Hùng Hậu – Hữu Nam ( VLO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *