Bên bờ hạnh phúc

Ngày trở về sân Stamford Bridge của Jose Mourinho đã trở thành cơn ác mộng, khi Chelsea của Antonio Conte đại thắng Man United 4-0. Conte đang thăng hoa, còn Mourinho chìm vào bóng tối.

Chelsea đã ngoạn mục đại thắng Man United của Mourinho

Dù là người cũ của Chelsea, Mourinho không được chào đón trong ngày ghé thăm sân bóng từng gắn bó suốt hai nhiệm kỳ. Các cổ động viên Chelsea dành những băng rôn để tri ân Matthew Harding, một cố quan chức được đặt tên cho một khán đài ở sân Stamford Bridge.
Chelsea thăng hoa với 3-4-3

Trên sân, các cầu thủ Chelsea cũng chẳng phí thì giờ để quan tâm đến Mourinho. Pedro, một trong những bản hợp đồng cuối cùng trong nhiệm kỳ hai của ông, mở màn cho cơn ác mộng của Man United bằng bàn mở tỷ số ở ngay giây thứ 30, qua đó trở thành pha lập công nhanh nhất ở Premier League tính đến thời điểm này.

Sơ đồ 3-4-3 rõ ràng là yếu tố cho sự lột xác của Chelsea trong hai trận đấu gần đây, và cả trận gặp Man United nữa. Thầy trò Conte nhập cuộc nhanh hơn, sớm ghi được bàn thắng và đưa trận đấu theo hướng mình mong muốn. Điều này được minh họa bằng pha lập công thứ hai của Gary Cahill sau đó hơn 20 phút, với một pha dứt điểm cận thành sau một tình huống phạt góc.

Các bàn thắng của Eden Hazard và N’Golo Kante chỉ đơn giản tô điểm thêm cho chiến thắng của Chelsea. Với Hazard, đây là pha lập công thứ 4 của anh ở Premier League mùa này, ngang bằng với tổng số bàn thắng tuyển thủ người Bỉ trong cả mùa trước. Hazard chính là hình ảnh phản chiếu lớn nhất sự khác biệt giữa Mourinho mùa trước và Conte mùa này. Anh đánh mất chính mình trong những lời chỉ trích cay nghiệt của Mourinho, nhưng hồi sinh mạnh mẽ và dành những lời tán dương cho Conte. Kante, vốn được mua về để làm tiền vệ đánh chặn, giờ đang trở thành một người điều phối tấn công cho Chelsea.

Bóng tối đang chờ Mourinho

Nếu như chiến thắng 4-0 vừa qua đưa Chelsea tiến gần nhóm dẫn đầu và xóa tan hoàn toàn những nghi ngờ về tương lai của Conte, những bóng mây u ám lại đang hướng về Mourinho. Đây là trận thứ ba liên tiếp Man United không thể thắng, đồng thời cũng là thất bại nặng nề nhất của đội chủ sân Old Trafford dưới kỷ nguyên Mourinho.

Hàng phòng ngự chính là vấn đề lớn nhất của Man United sau trận thua trước Chelsea. Khoảng trống giữa Daley Blind, người được bố trí đá hậu vệ trái thay Luke Shaw và Chris Smalling trở thành địa chỉ lý tưởng để Pedro tận dụng tốc độ mang về bàn mở tỷ số từ rất sớm. Blind tỏ ra chậm chạp và lúng túng khi phải đối phó với các cầu thủ tấn công tốc độ của Chelsea. Smalling tỏ ra bối rối không biết phải xử lý thế nào trước sự xuất hiện của Gary Cahill, dẫn đến bàn thua thứ hai.

Cũng không nên bỏ qua dấu hỏi dành cho các ngôi sao của Man United. Paul Pogba một lần nữa mất hút trong các trận cầu lớn ở Premier League, từ trận derby thành Manchester với Man City, trận derby nước Anh với Liverpool và giờ là đại chiến với Chelsea. Chắc chắn sẽ còn nhiều dấu hỏi dành cho Mourinho về việc làm thế nào để khai thác tối đa tiềm năng của bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng này. Zlatan Ibrahimovic, sau những trận đấu đầu tiên gây ấn tượng, bắt đầu cho thấy những khó khăn của một tiền đạo 35 tuổi trong việc thích nghi với Premier League. Anh đã trải qua trận thứ 5 liên tiếp không thể ghi bàn, và trong bối cảnh những vệ tinh xung quanh như Marcus Rashford hay Anthony Martial cũng chẳng chơi khá hơn, nhu cầu mua sắm một chân sút chất lượng của Mourinho là điều không cần bàn cãi.

Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện bổ sung nhân sự vào tháng Một năm sau, Mourinho cần phải nghĩ đến việc chặn đứng đà tụt dốc. Người Đặc Biệt ở Chelsea đã trở thành Người Đau Khổ trong ngày trở lại đội bóng cũ.

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *