Bên bờ hạnh phúc

Dưới con mắt của nhiếp ảnh gia Loes Heerink, những xe hàng rong vốn tưởng chừng đơn điệu, quen thuộc với người Hà Nội lại trở nên lung linh, rực rỡ sắc màu.

Trong chuyến thăm Hà Nội, nhiếp ảnh gia Loes Heerink đã dành hàng giờ đồng hồ đứng trên những cây cầu qua đường tại Hà Nội và chụp những bức ảnh đường phố. Ở đây, chị có dịp được nhìn ngắm cuộc sống, thưởng thức cái nhịp sống sôi động, ồn ào của một đô thị đang phát triển tại châu Á.

Hà Nội, trong con mắt của nhiều du khách là dòng xe ồn ã buổi sáng, những công trình lịch sử từ hàng trăm năm hay khu phố cổ thăng trầm qua thời gian. Tuy nhiên, còn một "đặc sản" của thành phố này mà hiếm nơi nào có được: những gánh hàng rong.

Từ tờ mờ sáng, khi cái tinh khôi của buổi sớm vẫn chờn vờn trong không khí, những người bán hàng rong lại tất bật chất hàng, đạp xe xuôi ngược từ mọi ngả đường vào trung tâm thành phố. Trên chiếc xe đạp đơn sơ là cơ man hàng hóa: hoa tươi, quả ngọt, đồ dùng gia đình; mùa nào thức đấy gì cũng có cả. Cuộc sống mưu sinh của họ đầy vất vả nhưng chính những con người ấy đang góp phần tạo nên một nét văn hóa đặc sắc, một sắc màu riêng cho Hà Nội: văn hóa hàng rong.

Từ tờ mờ sáng, họ đã chuẩn bị hàng hóa để mang vào Hà Nội bán.

"Hành trang" của họ thường rất gọn nhẹ: một chiếc xe đạp, vài thùng hàng, đôi ba bịch túi nilon…

Mùa nào thức đấy, những ngày đầu xuân, các xe hàng rong lại chở đầy hoa loa kèn và nhiều loại hoa xuân khác.

Đa phần họ đều là những người nông dân trong lúc nông nhàn. Tuy nhiên cũng có nhiều người coi công việc bán hàng rong là việc mưu sinh hàng ngày của họ.

Công việc của người bán hàng rong đôi khi rất vất vả nhưng thu nhập cũng không đáng là bao nhiêu.

Mỗi ngày như vậy, họ phải đạp xe đến vài chục km quanh thành phố rồi trở về nhà.

Những người bán hàng rong đã trở thành một phần cuộc sống của người dân Hà Nội. Không cần đi chợ hay siêu thị, chỉ cần chờ những người bán hàng rong đi qua là họ sẽ mua được đủ thứ ngay trước nhà.

Tuy nhiên, cuộc sống của họ cũng gặp không ít vất vả. Những gánh hàng cồng kềnh, tai nạn giao thông hay không được buôn bán tại nhiều khu phố, con đường.

Những gánh hàng hoa đã trở thành một vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội mà bạn khó có thể bắt gặp ở đâu.

Hoa tươi rồi hoa giả…

Và những xe chở đầy hoa quả.

Đã trở thành một nét văn hóa rất riêng của thành phố Hà Nội.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *