Bên bờ hạnh phúc

Leicester vừa giành chiến thắng 1-0 trươc Copenhagen ở vòng bảng Champions League. Đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Champions League của “Bầy cáo”. Họ đang viết nên những điều thần kỳ ở Champions League mùa này.

Ở Premier League, Leicester đang có phong độ kém cỏi sau khi đăng quang chức vô địch. Hiện họ đang xếp thứ 13 với 8 điểm. “Bầy cáo” mới chỉ giành chiến thắng 2 trận ở giải quốc nội. Thế nhưng, khi bước ra trời Âu, Leicester lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Tại vòng bảng Champions League, đoàn quân HLV Ranieri đã xuất sắc toàn thắng cả 3 trận. Copenhagenlà nạn nhân gần nhất của “Bầy cáo”. Họ đã giành chiến thắng đơn giản bằng bàn thắng duy nhất của Mahrez ở phút 40.

Mahrez ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Mahrez tiếp tục làm người hùng của Leicester

Điều đáng nói ở đây, những gì Leicester đang thể hiện ở Champions League mùa này khá giống với họ ở Premier League mùa trước. Mặc dù không nắm quyền kiểm soát thế trận nhưng bằng nhưng ngón đánh đơn giản, “Bầy cáo” luôn biết cách hạ gục đối thủ. Chưa kể, hàng phòng thủ của Leicester thi đấu rất chắc chắn. Cho tới lúc này, Leicester đã ghi được 5 bàn thắng nhưng chưa để lọt lưới bàn nào ở Champions League.

Ngoài ra cũng cần phải kể đến sự xuất sắc trong khung gỗ của thủ thành Kasper Schmeichel. Không ít lần phản xạ nhanh nhạy của thủ môn người Đan Mạch đã cứu thua cho Leicester tại Champions League. Điển hình là tình huống trong trận đấu với Copenhagenvừa qua. Federico Santander bên phía đội khách căng ngang cho Andreas Cornelius bên trong vòng cấm dứt điểm chéo góc. Tuy nhiên, thủ thành Schmeichel phản xạ kịp thời ngăn cản một bàn thua cho Leicester trong những phút cuối trận.

Lúc này, họ hiện đang dẫn đầu bảng G Champions League với 9 điểm. Buồn cười ở chỗ, số điểm ở Champions League của Leicester còn nhiều hơn so với ở Premier League.

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *