Bên bờ hạnh phúc

Đảo Hải Tặc, hang Rái, búng Bình Thiên… đều là những điểm du lịch có tên lạ và hút du khách của Việt Nam.

Hồ Than Thở là một hồ nước tự nhiên thuộc TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

 Ảnh: Facebook Tùy Phong.
 

Tên hồ gắn với một truyền thuyết về mối tình bi thương thế kỷ 18. Chàng trai Hoàng Tùng trước

khi gia nhập quân Tây Sơn đã ước hẹn ngày trở về với Mai Nương.Một thời gian sau, cô gái

nghe tin chàng tử trận nên gieo mình xuống hồ tự tử. Hoàng Tùng trở về, đau buồn vì người yêu

không còn, chàng cũng gieo mình xuống hồ nước. Từ đó hồ có tên là Than Thở. Ảnh: Nguyễn Trâm. 

Đèo Long Lanh được dân đi phượt đặt tên là đèo Omega do có hình dạng của đồ thị. Đèo nối từ

Nha Trang lên Đà Lạt. Ảnh: Mi Hương. 

Với vẻ đẹp thơ mộng, huyền bí, đây là một trong những cung đường đèo làm say mê phượt thủ. Ảnh: Mi Hương. 

Núi Bà Đen (Tây Ninh) là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ. Tên ngọn núi gắn với câu chuyện về

người phụ nữ tên Lý Thị Thiên Hương. Ảnh: Tommy Japan.

Chuyện kể, trước đây có một đôi trai gái yêu nhau. Nàng tên Lý Thị Thiên Hương, chàng tên

Lê Sĩ Triệt. Tuy nhiên con trai quan huyện cũng đem lòng yêu Lan Hương, nên quyết bắt nàng

về phủ. Khi sắp bị bắt, Lan Hương nhảy xuống vách núi tự tử. Ba ngày sau, nàng hiện hồn, nhờ

sư chủ trì mang xác về chôn. Nàng cũng hiển linh báo trước tai ương để người dân ứng phó. Ảnh: Travel-vietnam-by-trips/blogpost. 

Hồ Xạ Hương là hồ nước ngọt nhân tạo ở tại thung lũng núi Con Trâu (Vĩnh Phúc). Hồ được xây

dựng từ năm 1984, sức chứa hơn 12 triệu m3 nước. Ảnh: Lệ Lệ.

Từ trên đỉnh Tam Đảo nhìn xuống, hồ như mặt gương khổng lồ soi bóng mây trời.   

Ảnh: Lệ Lệ.

Búng Bình Thiên (An Giang) cách trung tâm thành phố Châu Đốc 35 km. Nơi đây gắn với truyền thuyết về một vị tướng lĩnh khi đến đây phát triển doanh trại, gặp hạn, đã khấn trời phật rồi đâm

gươm vào đất. Một dòng nước từ đất phun lên, lâu dần, ngập thành hồ như hiện nay.  

Nước hồ quanh năm trong xanh nên được gọi là búng Bình Thiên (hồ nước trời). Ảnh: An Huỳnh.

Thuyền là phương tiện duy nhất để bạn khám phá búng. Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ, bạn

có thể tìm hiểm và khám phá cuộc sống của người Chăm nơi đây.  

Ảnh: An Huỳnh.

Đảo Hải Tặc thuộc xã Tiền Hải, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là một quần đảo gồm 16 hòn

đảo. Trong đó, lớn nhất là đảo hòn Tre (hòn Đốc) cách đảo Phú Quốc 40 km. Ảnh: Hữu Anh. 

Bạn có thể khám phá đảo theo hai hướng. Một là sáng đi tàu ra, khám phá đảo, chiều lên tàu về

đất liền. Hai là, qua đêm trên đảo. Mỗi phương án đều có ưu và khuyết điểm. Tuy nhiên, nếu chọn

ở lại, bạn nên chuẩn bị tinh thần cho việc tại đảo không có bất kỳ dịch vụ du lịch và điện chỉ có đến

21h. Ảnh: Hữu Anh.

Hòn Rái hay hòn Sơn là một xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Có hai cách giải thích

cho tên gọi của đảo. Một là do trước kia, trên đảo có nhiều cây dầu rái, loại cây có nhựa để quế

t lên vỏ thuyền. Cách lý giải khác cho rằng tên gọi này xuất phát từ việc trước kia, đảo có nhiều

rái cá sinh sống. Ảnh: Tạ Ban. 

Hòn Rái thu hút du khách với vẻ đẹp nên thơ của biển xanh, cát trắng, của những cụm đá

nhiều hình dáng. Ảnh: TeeIT.

 

Nguồn: An Huỳnh ( Zing.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *