Bên bờ hạnh phúc

Sau một ngày tạm nghỉ, hôm qua giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, Tour de France tiếp tục khởi tranh chặng 17 với chiều dài 184 km. Với địa hình nằm trên dãy Alps, các tay đua có sở trường leo núi sẽ có cơ hội lật đổ áo vàng của đương kim vô địch Chris Froome. Nhưng thực tế chặng 17 cho thấy, áo vàng Chris Froome cũng rất mạnh về khả năng leo núi.

Tâm điểm tại chặng 17 thuộc về 10 km cuối cùng khi các tay đua chinh phục dãy Alps và đi vào lãnh thổ Thụy Sĩ, trong khi hai đối thủ đang đeo bám là Bauke Mollema và Nairo Quintana đều tỏ ra im hơi lặng tiếng thì Chris Froome lại quyết định tổ chức tấn công trong khoảng 2 km sau cùng. Richie Porte của đội BMC cũng cho thấy khả năng leo núi tuyệt vời của mình khi anh cùng với áo vàng Chris Froome của đội đua Sky lần lượt cán đích ở vị trí thứ 10 và 11. Trong khi đó danh hiệu nhất chặng này thuộc về tay đua người Nga, Ilnur Zakarin với thành tích 4 giờ 36 phút 33 giây. Chris Froome kém thành tích người về nhất gần 8 phút, nhưng điều này không quan trọng, bởi sau chặng đua này, anh đã nới rộng khoảng cách so với đối thủ gần nhất là Bauke Mollema của đội Trek-Segafredo lên đến 2 phút 27 giây, trong khi Nairo Quintana của Movista kém áo vàng Chris Froome đến 3 phút 27 giây. Hôm nay, Tour de France sẽ khởi tranh chặng 18 với nội dung tính giờ cá nhân có cự ly thi đấu 17 km.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *