Bên bờ hạnh phúc

Huỳnh Lập chọn Anh Tú trong sự cân nhắc. Và anh đã bật khóc khi phải chia tay Trường Sơn…

Với chủ đề Yêu, đêm chung kết 3 của Cười Xuyên Việt  2016 vừa phát sóng tối qua đã mang đến nhiều màu sắc đa dạng với những cung bậc khác nhau của tình yêu, từ tình cảm gia đình, tình yêu trai gái, đến tình yêu cuộc sống, tình yêu nghề nghiệp… Trong tập thứ 3, các thí sinh của đội quân sư Huỳnh Lập – Puka có phần nhỉnh hơn về điểm số.

Đội Quân sư Huỳnh Lập – Puka 
 

 

Và tiết mục để lại ấn tượng nhất trong đêm cũng thuộc về đội Huỳnh Lập – Puka, đó là tiết mục Cha khờ do thí sinh Quốc Khánh và Ngọc Hoa trình diễn. Nam thí sinh có biệt danh “Hà mã làng hài” và “con gái nuôi” của NSND Ngọc Giàu đã mang đến một câu chuyện cảm động về 2 cha con bán kẹo kéo. Người cha hiền lành, khờ khạo, bán được bao nhiêu tiền, ông cũng chia sẻ với những đứa trẻ bụi đời chung quanh.

 

Ngày sinh nhật con gái, ông chỉ có được 5.000 trong túi nhưng cũng cố gắng mua cho gái một chiếc bánh kem nhỏ. Tuy nhiên, bọn giang hồ thấy ông khờ khạo nên đã chọc phá, cướp lấy chiếc bánh. Chúng buộc ông phải chui qua háng của mình để lấy lại chiếc bánh, tuy nhiên khi người đàn ông già thực hiện điều đó vì con gái của mình, chúng lại một lần nữa nhẫn tâm úp nguyên chiếc bánh lên đầu ông. Chi tiết đó đã khiến nhiều khán giả và kiều nữ làng hài Nam Thư rơi nước mắt.

 

Mặc dù chiếc bánh không còn nguyên vẹn nhưng với tình yêu thương dành cho nhau, 2 cha con bán kẹo kéo cũng đã có khoảnh khắc đón mừng sinh nhật thật ấm áp bên nhau. Với diễn xuất tự nhiên, chân thật, Quốc Khánh và Ngọc Hoa đã mang đến thông điệp về yêu thương đầy nhẹ nhàng và thuyết phục: “Còn yêu thương là còn cuộc sống. Còn cuộc sống là còn yêu thương”. Giám khảo Kiều Oanh đã đánh giá rất cao nét diễn dễ thương , vô tư của Ngọc Hoa khi vào vai em bé và sự hợp lý, không dư thừa trong mỗi chi tiết của Quốc Khánh. Giám khảo Ngọc Giàu cũng khen ngợi 2 thí sinh và dành cho cả 2 điểm tuyệt đối.

Sau khi cộng với điểm của Giám khảo Kiều Oanh (được công bố sau khi tất

cả thí sinh thi xong), điểm trung bình của Ngọc Hoa là 9,625 và của

Quốc Khánh cũng là 9,625.

 

 

Nhận được số điểm tuyệt đối từ cả 2 giám khảo trong đêm thi tối qua là thí sinh Quang Trung của đội Huỳnh Lập. Anh dự thi cùng thí sinh Trường Sơn với tiểu phẩm Đêm Giao Thừa, kêu gọi ngừng xả rác nơi công cộng trong những dịp lễ hội ở thành phố. Cũng với thông điệp “Còn yêu thương là còn cuộc sống. Còn cuộc sống là còn yêu thương”, Quang Trung và Trường Sơn mang đến câu chuyện về chàng trai Trường Sơn sống bụi đời, lang thang ở các gầm cầu đi tìm “thầy 3 ve chai” Quang Trung để tầm sư học đạo.

 

Quang Trung đã nhiệt tình chỉ dẫn cho Trường Sơn các cách nhặt ve chai nhanh nhất. Trước hoàn cảnh đáng thương của Trường Sơn, Quang Trung đã rủ anh về sống cùng với gia đình mình và phụ anh chăm sóc bà ngoại đang bệnh. Theo chia sẻ của diễn viên Puka thì tất cả phục trang trong tiểu phẩm đều do 2 thí sinh tự làm. Bộ trang phục của Quang Trung được kết từ những vỏ chai nhựa, dây nylon, còn trang phục nữ của Trường Sơn được anh mượn của người yêu. Giám khảo Kiều Oanh dành nhiều lời khen cho 2 thí sinh và cho cả 2 điểm tuyệt đối. Giám khảo Ngọc Giàu nói rằng bà bái phục các diễn viên trẻ ngày nay bởi các bạn quá giỏi. Bà dành cho Quang Trung 10 điểm và Trường Sơn 9,25 điểm. Điểm trung bình của Quang Trung là 10 và của Trường Sơn là 9,625.

Thí sinh còn lại trong đội của Huỳnh Lập phải thi lẻ là chàng hotboy xoài lắc Anh Tú. Đêm thi tuần trước, Anh Tú đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả qua tiểu phẩm “Sau Tất Cả”, với vai ông Chín bán hủ tíu gõ. Vai diễn này cũng giúp cho Anh Tú nhận được nhiều tin nhắn bình chọn nhất của khán giả trong tuần rồi. Tuần này, anh mang đến tiểu phẩmHihi…mãi yêu, nói về một chàng trai bị chết oan và trở thành thần Chết. Thần Chết Anh Tú không đi hại người mà chuyên đi cứu những người có ý định tự tử.

 

Mặc dù có ý định tốt nhưng thần Chết lại gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười Theo giám khảo Kiều Oanh, tiểu phẩm mà Anh Tú chọn không phải là tiểu phẩm có lợi cho anh nhưng lại có lợi cho chương trình và cho khán giả vì khán giả được xem một tiết mục được dàn dựng tốt và cái hài được nâng lên một tầm cao hơn nữa đó là hình sự – hài. Đây là dạng kịch mới và khó khăn vô cùng. Điểm trung bình mà Anh Tú nhận được là 9,625 điểm.

Nếu như các thí sinh của đội quân sư Huỳnh Lập và Puka thống nhất với nhau về thông điệp yêu thương thì các thí sinh đội của quân sư Diệp Tiên và Nam Thư lại mang đến nhiều màu sắc đa dạng với sự dàn dựng cầu kỳ, mang tính điện ảnh. Thí sinh Lạc Hoàng Long và Hữu Đằng dự thi với tiết mục Na Tra Truyền Kỳ. Tiết mục nói về cậu bé Na Tra nghịch ngợm vì muốn tranh giành danh hiệu “Soái ca ngôn tình” nên đã hẹn Tam Thái tử của Long cung đến phố đi…chợ để quyết chiến. Kết quả, Na Tra đã rút gân rồng, khiến cho Long Vương nổi giận, tìm đến nhà của Na Tra. Vì thương con, mẹ của Na Tra là Ân Thị đã tự đả thương mình để thay con gánh tội. Trước tình cảnh đó, Na Tra đã quyết định “lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ” để đền tội của mình.

Tổng số điểm trung bình của Lạc Hoàng Long là 9,25 và của Hữu Đằng là 9,625.

 

“Vua đầu bếp” Tuấn Dũng và “hotgirl Cười Xuyên Việt” Trà Ngọc dự thi với tiểu phẩm Mối tình Lộc Phát, nói về chuyện tình yêu trắc trở của chàng trai tên Phát và cô gái tên Lộc. Với tiểu phẩm hài hước và đáng yêu này, Tuấn Dũng nhận được 9,25 điểm, Trà Ngọc kém hơn với điểm trung bình là 9. Cô cũng là thí sinh có số điểm thấp nhất trong đêm.

 

Thí sinh Tấn Hảo mang đến tiết mục kinh dị Bệnh viện ma, nói về chàng trai làm nghề canh giữ xác ở bệnh viện. Vì công việc này, anh đã mất người yêu bởi vì gia đình cô không chấp nhận anh làm công việc đặc biệt này. Tiết mục của Tấn Hảo mang màu sắc đặc biệt, với phần dàn dựng đậm chất điện ảnh đã nhận được nhiều lời khen của giám khảo Kiều Oanh. Chị quyết định cho Tấn Hảo 11 điểm, tương ứng với 11 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng do chị móc tiền túi bù vào cho chương trình. Tổng điểm trung bình mà Tấn Hảo nhận được là 9,5.

Thí sinh Tấn Hảo và MC Đào Duy

 

Theo thể lệ của chương trình, mỗi phần thi chỉ công bố điểm số của 1 giám khảo và điểm còn lại được công bố sau khi tất cả các thí sinh hoàn thành phần thi của mình. Và trước khi MC Đào Duy công bố điểm trung bình của 2 thí sinh, quân sư Diệp Tiên và Huỳnh Lập được quyền chọn 3 thí sinh trong đội của mình vào top an toàn mà không cần phải đợi điểm của BGK. Số phận của 2 thí sinh còn lại trong mỗi đội sẽ được quyết định bởi số điểm của Giám khảo. Quân sư Diệp Tiên đã chọn Tuấn Dũng, Trà Ngọc và Lạc Hoàng Long. Hai thí sinh rơi vào tốp nguy hiểm trong đội của Diệp Tiên là Hữu Đằng và Tấn Hảo. Với điểm số trung bình là 9,625, Hữu Đằng đã được đi tiếp vòng trong. Tấn Hảo đành phải ra về dù anh cao điểm hơn 3 thí sinh trong top an toàn mà Diệp Tiên đã chọn khiến cho nhiều khán giả tiếc nuối. Ở đội của Huỳnh Lập, anh chọn 3 thí sinh vào tốp an toàn là Quốc Khánh, Quang Trung và Ngọc Hoa. 2 thí sinh rơi vào tốp nguy hiểm là Trường Sơn và Anh Tú. Tuy nhiên, do điểm của Anh Tú và Trường Sơn bằng nhau nên BGK đã nhường lại quyết định khó khăn cho Huỳnh Lập là chọn 1 trong 2 thí sinh. Và Huỳnh Lập đã chọn Anh Tú trong sự cân nhắc cũng như tiếc nuối khi phải chia tay Trường Sơn bởi đêm thi tối qua, Trường Sơn đã thể hiện rất tốt và có số điểm bằng với 3 thí sinh còn lại, chỉ đứng sau Quang Trung.

Huỳnh Lập đã chọn Anh Tú trong sự cân nhắc cũng như tiếc nuối khi phải chia tay

Trường Sơn bởi đêm thi tối qua

MC Đào Duy cũng không cầm được nước mắt trước giây phút chia tay của Huỳnh Lập với

thí sinh Trường Sơn

 

 

Trong phút chia tay, Huỳnh Lập đã bật khóc…

 

Như vậy, đêm Chung kết 3 của Cười Xuyên Việt  2016 đã khép lại với 2 thí sinh phải chia tay chương trình là Trường Sơn và Tấn Hảo. Vòng Chung kết 4 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu tuần sau, ngày 1/7 trên kênh THVL1. Chương trình Công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp sản xuất.

Dẫn chương trình là MC  duyên dáng và hóm hỉnh Đào Duy –

Én bạc "Người dẫn chương trình truyền hình 2015"

 

Nguồn: Song Minh ( sandien24h.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *