Bên bờ hạnh phúc

Học tập là một trong những quyền lợi cơ bản nhất mà trẻ em đáng được hưởng. Nhưng với rất nhiều đứa trẻ tại các khu vực còn khó khăn, được đi học thực sự là một đặc ân quý giá. Quãng đường tới trường mỗi ngày của các em đều như một cuộc hành trình gian nan để tìm đến kho báu tri thức.

Hành trình kéo dài 5 tiếng men qua những vách núi với nhiều đoạn rộng chưa đầy 1m để tới ngôi trường hẻo lánh nhất thế giới tại Gulu, Trung Quốc.
Trẻ em làng Zhang Jiawan, Trung Quốc leo lên những chiếc thang gỗ chênh vênh để tới trường.
Cha mẹ đưa con tới ngôi trường nội trú nằm trên phần dãy Himalaya thuộc Ấn Độ.
Đu trên sợi dây cáp dài 800m ở độ cao 400m phía trên sông Rio Negro, Colombia.
Cưỡi trâu tới trường, Myanmar
Học sinh tại Beldanga, Ấn Độ
Bước qua một cây cầu đã bị hư hại nặng tại thị trấn Dujiangyan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Trẻ em đứng trên nóc thuyền gỗ để qua sông, Pangururan, Indonesia.
Hàng chục em học sinh chen nhau trên một chiếc xe ngựa tại thủ đô Delhi, Ấn Độ.
Vượt sông Ciherang bằng bè nứa, làng Cilangkap, Indonesia.
Quãng đường tới trường vô cùng nguy hiểm dài tới hơn 100km tại Pili, Trung Quốc.
Đu mình trên chiếc cầu giờ chỉ còn lại bộ khung ở độ cao 10m phía trên một con sông ở Sumatra, Indonesia.
Vượt sông bằng chiếc phao được các em tự mang theo trong suốt quãng đường tới trường, tỉnh Rizal, Indonesia.

 

Nguồn: Mai Chi ( Brightside / Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *