Bên bờ hạnh phúc

Chuyến hành trình Chắp cánh ước mơ số 360, chúng tôi có dịp xuôi về Cà Mau – vùng quê sông nước, mảnh đất cực Nam của Tổ quốc. Là một trong những tỉnh nhiều kênh rạch nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cuộc sống của người dân nơi đây hầu hết đều gắn bó với sông nước và sông nước lại chính là nơi cho họ nguồn sống.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 360: Anh Mai Thành Đệ

Như bao mảnh đời nghèo miệt mài tìm kiếm chút hy vọng trên dòng sông mỗi khi nước lên, anh Mai Thành Đệ, ngụ ấp Thứ Vải B, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, lại tranh thủ đặt mấy cái lú để kiếm dăm ba con tôm, con cá mong đắp đổi cho cuộc sống gia đình đang chật vật từng ngày. Không ruộng, không vườn, cuộc sống của anh Đệ quanh năm gắn bó với chiếc ghe, cái lú. Dù nguồn lợi từ sông nước thì dồi dào nhưng thực tế đời sống của những người dân nơi đây vẫn phải đối mặt với nhiều nỗi lo cùng bao thiếu thốn, chật vật…

Một buổi sớm theo ghe của anh Đệ đi dỡ lú, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những khó khăn trong câu chuyện mưu sinh còn lắm nhọc nhằn của anh…

Lắng nghe câu chuyện của anh Đệ chúng tôi có thể hình dung được nỗi vất vả cùng với những mất mát mà anh phải trải qua. Những mất mát từ thuở ấu thơ, theo thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả nhưng năm tháng đường đời lận đận, đôi lúc anh Đệ không khỏi chạnh lòng khi nghĩ rằng ở một nơi xa xôi nào đó anh còn có những thâm tình chưa kịp tìm lại…

Anh kể, đời mồ côi như con thuyền bấp bênh không bến đỗ, cuộc sống lúc trước của anh cũng trôi nổi, lênh đênh theo dòng đời với bao khó nhọc của chuyện mưu sinh. Anh theo người bà con đi khắp nơi làm thuê làm mướn, vậy là gặp chị Phất.

Tưởng rằng mình đã đi đến tận cùng của cái nghèo cái khổ khi có lúc anh chị phải bồng bế đứa con trai còn nhỏ lên tận Đồng Nai làm thuê, lây lất nơi xóm trọ của công nhân… Nhưng rồi khi phát hiện đứa con thơ mắc căn bệnh tim bẩm sinh, anh chị mới biết thế nào là đau khổ đến khôn cùng. Quanh quẩn với công việc nặng nhọc, đồng tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với bao khoản tiền thuốc thang cho con. Anh chị đành trở về quê khi bao vốn liếng dành dụm được đã không còn sau những lần đưa con đi bệnh viện.

Căn nhà nhỏ chật hẹp nằm nghiêng sát mé sông, mỗi khi vào mùa mưa hay gặp lúc thủy triều lên là âm ỉ nước. Nhiều lần chuyển nhà, không thể cho con một chỗ ở ổn định là nỗi trăn trở của anh chị. Thế nên khi căn nhà đang thuê được người ta rao bán với giá 4 triệu đồng, anh chị đã tất tả ngược xuôi chạy vạy, mong được sự cảm thông của chòm xóm để có chừng đó tiền giữ lấy mái nhà cho con.

Có được mái nhà đơn sơ nhưng cuộc sống bình yên chưa được bao lâu thì những bộn bề lo toan lại một lần nữa vây kín gia đình. Mang thai đứa con thứ hai khi cảnh nhà vẫn còn nhiều chật vật nhưng vợ chồng anh chị đều phấn khởi, chuẩn bị mọi thứ để chào đón đứa con gái khỏe mạnh chào đời. Để rồi, khi trên vẫn vai còn gánh số nợ hơn 30 triệu đồng vì chạy chữa bệnh tình cho con trai, khó khăn lại lần nữa ập đến khi đứa con gái nhỏ của anh chị vừa chào đời cũng đeo mang căn bệnh tim bẩm sinh. Ròng rã gần 2 năm, mỗi ngày với đứa trẻ này nhiều đau đớn, vật vã vì những cơn khó thở kéo dài. Mỗi lần như vậy, chị Phất chỉ biết ôm con vào lòng xót xa…

Vốn là một trong hai lao động chính trong nhà, đáng lẽ chị có thể đi làm đỡ đần anh Đệ. Nhưng có mấy ai hiểu được những công việc thầm lặng mà giờ chị đang cố gắng bù đắp cho con cũng đã chiếm trọn một ngày đầy lo toan.

Đối mặt với nỗi lo đang chồng chất lên gia đình mà bản thân không làm được gì, chị Phất không khỏi chạnh lòng. Làm sao để bệnh tình của con được chạy chữa đến nơi đến chốn? Làm sao bỏ lại những lo toan nợ nần để chạm đến ước mơ về một mái nhà lành lặn? Những câu hỏi không lời đáp nhưng dấu chấm lặng giữa cuộc đời anh chị…

Căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo thiếu thốn mọi bề nhưng luôn tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ. Hai đứa con của anh Đệ mặt mũi lấm lem, nheo nhóc bởi tuổi thơ các con gắn liền với cái vất vả, lam lũ của đời mẹ cha.

Nhìn các con lớn lên từng ngày, nhất là từ khi Thành Đạt bước vào lớp 1 giữa cảnh nhà còn bộn bề chật vật, anh chị dường như thấy lại tuổi thơ cơ cực của mình nơi đó và không thể không lo nghĩ cho tương lai của những đứa trẻ sau này. Tương lai con trẻ là chặng đường dài phía trước, và niềm tin thay đổi số phận cho cuộc đời các con mãi là những tia sáng ấm áp giúp anh chị có thêm nghị lực phấn đấu. Tin rằng còn đôi tay lao động, còn nghị lực vươn lên trước nghịch cảnh và quan trọng hơn là tình yêu thương gia đình còn trọn vẹn như lúc này đây thì vẫn còn niềm hy vọng ở một ngày không xa, anh Đệ, chị Phất sẽ có thể vượt qua được con sóng của khó nghèo.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Mai Thành Đệ, ấp Thứ Vải B, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706 250 555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

 

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *