Bên bờ hạnh phúc

Nghệ sĩ trẻ Jongkie đã tạo ra thế giới sinh vật độc đáo chỉ với giấy vẽ và màu nước.

Theo Bored Panda, Jongkie (tên thật Luqman Reza Mulyono) là nghệ sĩ vẽ tranh màu nước đến từ Indonesia. Trước khi bén duyên với màu nước, Jongkie từng vẽ tranh bằng bút chì, chì màu và dầu. Anh chỉ thật sự tìm thấy niềm đam mê của mình với môn nghệ thuật này.

Chàng trai Indonesia chia sẻ: "Khi thực hiện một bức tranh màu nước, tôi không quá chú ý đến kỹ thuật. Điều tôi quan tâm là phải hiểu được nhân vật do chính mình tạo ra". "Điều đặc biệt nhất của tác phẩm theo phong cách này là chính tác giả cũng khó hình dung nó trông sẽ ra sao khi hoàn thành. Kết quả đôi khi không đúng như ý đồ ban đầu của người họa sĩ, nhưng đó lại là vẻ đẹp từ nghệ thuật vẽ tranh màu nước" – Jongkie cho hay.

Theo tác giả trẻ, người nghệ sĩ cần thật am hiểu về màu nước mới có thể dễ dàng chinh phục loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Cảm hứng lớn nhất để tạo nên các tác phẩm của Jongkie là các sinh vật trong thế giới tự nhiên. Với tâm hồn nhạy cảm, nam hoạ sĩ muốn kể cho mọi người những câu chuyện về cuộc sống theo cách ẩn dụ. Vì vậy, Jongkie cách điệu hình ảnh sinh vật bình thường thành hình tượng giàu liên tưởng.

Theo khoahoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *