Bên bờ hạnh phúc

Mùa thu ở Nhật Bản còn được gọi là mùa lá đỏ. Khi rừng phong chuyển từ xanh sang màu cam, màu vàng và màu đỏ cũng là lúc các lễ hội và và các hoạt động vui chơi, thư giãn tận hưởng mùa thu vô cùng ấn tượng bắt đầu.

Mùa lá đỏ nơi đây đã làm lay động trái tim biết bao du khách.

Vào mùa thu, cả thành phố Kyoto ngập tràn trong sắc vàng, đỏ của lá phong và hương vị dễ chịu của loại cây được coi là “biểu tượng mùa thu” này. Kiến trúc cổ kính hòa với sắc đỏ cùng những cơn gió nhẹ thoang thoảng thật khiến lòng người thanh thản, yên bình.

Có thể nói, một khung trời lãng mạn, một không khí thanh bình hài hòa cùng với khí hậu mát mẻ và nhịp sống hiện đại, năng động tại Nhật Bản luôn là lý do khiến du khách muốn đến với đất nước này. Nếu đã từng đến Nhật Bản một lần, chắc các bạn sẽ còn muốn quay lại nơi đây thưởng thức mùa thu thêm nhiều lần nữa.

Cố đô Kyoto – Thiên đường của mùa thu 

Để ngắm lá đỏ đẹp thì không nơi nào bằng Kyoto. Kyoto vốn dĩ là nơi có phong cảnh hữu tình, khi đến mùa lá đỏ thì nét đẹp nơi đây lại càng được tôn lên, không chỉ thế nơi đây còn lôi cuốn bởi nét đẹp văn hóa lễ hội, nghi thức tôn giáo.

Cố đô Kyoto giữa tháng 11 trông như một bức tranh đầy màu sắc với màu đỏ rực của lá phong, màu vàng tươi của cây rẻ quạt, màu cam của cây cử…

Bên cạnh đó là ngôi Chùa Vàng với toàn bộ mặt trong và ngoài đều được dát vàng óng ánh, trở thành một điểm đến hấp dẫn nhất Nhật Bản. Thật không có gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của mái chùa dát vàng kiêu hãnh vươn trong nắng, soi bóng lấp lánh trên mặt nước hồ Gương quanh năm phẳng lặng. Sự hài hòa của ngôi chùa cùng với bóng nước thực hư xen lẫn sắc vàng của mùa thu rực rỡ sẽ mang đến cho bạn cảm giác như lạc vào chốn thiên đường trên trần thế.

Ngắm mùa thu trên núi Phú Sĩ

Mùa thu tuy không phải là mùa đẹp nhất ở núi Phú Sĩ vì thiếu tuyết phủ trắng tinh nhưng lại là mùa lãng mạn nhất khi lá của các loài cây bắt đầu chuyển màu rực rỡ.

Ngắm lá đỏ mùa thu ở thành phố Nikko

Thành phố Nikko của tỉnh Tochigi rất nổi tiếng là nơi để ngắm lá đỏ mùa thu. Du lịch Nhật Bản đến với thành phố Nikko vào mùa thu, sẽ có rất nhiều điểm tham quan thú vị có thể ngắm được những tán lá đỏ tuyệt đẹp như khu vực xung quanh Futarasan jinja, Nikkozanrin noji, Nikko Toshogu – nơi được đăng ký là di sản thế giới, chiếc cầu trên không của Hemerocallis vùng cao nguyên Kirifuri, lá đỏ của vùng đầm lầy Senjogahara của Oku Nikko, hay là Irohazara – nơi có thể ngắm lá đỏ từ bên trong xe điện. Tùy theo từng vùng mà thời gian có thể ngắm lá đỏ dao động từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11.

Với bề dày lịch sử văn hoá và phong cảnh tự nhiên tươi đẹp, nổi bật bởi những sắc lá phong thắm đỏ vào mùa thu, Nikko từ lâu đã trở thành địa điểm yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước.

Hồ Haruna

Hồ Haruna của thành phố Takasaki tỉnh Gunma là hồ hình thành từ một trong ba ngọn núi Akagi, Ueke Miyama, Myogi, từ miệng núi lửa. Khi mùa thu đến thì phong cảnh nơi đây khoác lên mình một màu áo đỏ mới một cách yên bình, làm cho toàn núi đồi nhuộm một màu mới. Từ trên đỉnh núi Haruna Fuji có thể nhìn thấy phía tây là hồ Haruna, Dãy núi Tanigawa, núi Asama, đồng bằng Kanto, khi thời tiết đẹp thì có thể nhìn thấy cả núi Phú Sĩ. Thời gian thích hợp để ngắm lá đỏ là đầu tháng 10 đến giữa tháng 11.

Vườn quốc gia Towada hachimantai

Những chiếc lá mùa thu đỏ vàng phủ đầy đồi núi tạo nên một nét đẹp rất riêng của mùa thu ở vườn quốc gia Towada Hachimantai, khơi lên niềm đam mê muốn chạy ngay đến đây để chiêm ngưỡng tận mắt nét đẹp này!

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *