Bên bờ hạnh phúc

Dưới tưởng tượng của Dina Belenko, vũ trụ bao la có thể được tạo nên từ những món ăn sáng thường ngày như trứng ốp la hay tách cà phê.

Bộ ảnh với đề tài độc đáo này nằm trong Dự án Sách vô tận – The Endless Book Project. Mỗi tuần nhiếp ảnh gia sẽ hoàn thành một bức ảnh và sau một năm, chúng ta sẽ được ngắm 52 bức ảnh ngân hà từ đồ ăn. Dino Belenko chia sẻ rằng cô đã lấy ý tưởng từ chính những suy nghĩ có phần hơi kì quái của mình như mong muốn được bay lượn giữa bầu trời sao, ngắm nhìn vũ trụ bao la hay thậm chí gặp mặt người ngoài hành tinh. Nhưng cô lại là một nhiếp ảnh gia chứ không phải một nhà du hành vũ trụ. Vậy nên cô gái trẻ đã tự sáng tạo nên dải ngân hà của riêng mình từ chính những vật dụng thân thuộc hàng ngày như tách cà phê, cốc đường hay những chiếc bánh quy.

Các vì sao bánh quy nhuộm vàng cả khoảng không

Hệ mặt trời làm từ bánh donut.

Những vì sao đa dạng hình thù từ … trứng luộc đến trứng ốp.

Điều kỳ diệu từ chiếc đĩa.

Bản đồ sao rộng lớn vô tận.

Bức thư và món quà gửi đến người ngoài hành tinh.

Sổ ghi chép chi tiết về những vật thể bay không xác định hay còn được biết đến với cái tên UFO.

Thưởng thức trà chiều tao nhã cùng các UFO.

Những tấm bản đồ chi tiết và kĩ lưỡng.

Thông điệp "Đừng hoảng sợ" mà tác giả muốn gửi gắm tới người xem.

Chiếc vali bí ẩn phục vụ chuyến đi kỳ thú.

Bánh xốp mờ ảo trong lớp bụi không gian.

Bột mì che phủ cả bầu trời.

Tinh vân đường trắng lấp lánh.

Vị khách mới ghé thăm.

Biển chỉ dẫn Back to Earth – Quay về Trái Đất với trà bánh ngon mắt.

Endless Book – cuốn sách vô tận đưa bạn khám phá không gian xa xôi qua những đồ vật thật gần gũi.

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *