Bên bờ hạnh phúc

Từ giấc mơ làm công chúa của các bé gái, đến giấc mơ đánh nhau với rồng của các bé trai… tất cả trí tưởng tượng của trẻ đều được hiện thực hóa trong những shoot hình tuyệt đẹp.

Rhiannon Logsdon là một nhiếp ảnh gia, đồng thời là mẹ của bốn con đang sinh sống ở Austin, Texas (Mỹ). Cô chuyên chụp ảnh mang thai, trẻ sơ sinh và ảnh chân dung nghệ thuật cho trẻ. Lần đầu tiên cô bắt đầu chụp ảnh là khi đứa con thứ hai của cô chào đời. Lúc đó cô đã luôn thích thú với việc chụp hình những đứa trẻ. Và cô bắt đầu yêu nghiệp chụp ảnh từ đó.

“Trẻ con lớn lên và thay đổi rất nhanh. Tôi thích chụp ảnh lũ trẻ – không chỉ để xem vẻ bề ngoài của chúng như thế nào mà còn là nắm bắt những khoảnh khắc thật sự quý giá đó”, Rhiannon Logsdon cho biết.

Cô cho rằng trí tưởng tượng của trẻ là một điều kì diệu vì thế cô đã hiện thực hóa những giấc mơ và trí tưởng tượng ấy của trẻ vào trong những shoot hình tuyệt đẹp.

Để có được những bức hình đẹp lung linh này, nhiếp ảnh gia đã cùng với những khách hàng nhí của mình và các con ngồi xuống chuyện trò. Cô hỏi chúng về sở thích, tưởng tưởng về những chuyến phiêu lưu và giấc mơ của chúng. Sau đó cô đã dựng bối cảnh, chụp ảnh và dùng Photoshop để hình ảnh hóa những giấc mơ đáng yêu này.

Logsdon hy vọng các bức ảnh tuyệt vời này của cô sẽ nhắc nhở các ông bố bà mẹ về việc luôn nuôi dưỡng sức sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ. "Tuổi thơ là giai đoạn quý giá của mỗi đứa trẻ. Nó sẽ biến mất trong chớp mắt. Hãy quan tâm đến con, lắng nghe câu chuyện của chúng và khuyến khích trí tưởng tượng của chúng. Bởi vì chúng ta – những người lớn có thể học hỏi được rất nhiều điều từ chúng”, cô chia sẻ thêm về ý nghĩa của bộ ảnh mình thực hiện.

Theo afamily 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *