Bên bờ hạnh phúc

Hơn 10 năm qua, căn nhà bằng tôn cũ không đủ vách, không có cửa, nằm chênh vênh giữa đồng ruộng chính là chốn đi về, là tổ ấm của gia đình anh Phạm Văn Sĩ ngụ ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngôi nhà trống trước hở sau… như quãng thời gian đằng đẵng mà cả gia đình phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, bẫn chật. Từng tấm tôn đã bắt đầu rệu rã qua bao mùa nắng gió, từng cái cột, cái kèo đã cũ mục như chực chờ ngã đổ,…mà đôi bàn tay của anh Sĩ vẫn chưa thể chắp vá lành lặn lại để che chở cho cả 5 thành viên trong nhà.

Gần như gắn trọn cuộc đời mình với nghề bốc vác, thời trẻ anh Sĩ xuôi ngược khắp nơi với những kiện hàng, bao tải theo các chợ, nhà máy xay xát lúa gạo để mưu sinh. Hiện tại anh đang tiếp tục công việc này tại chợ đầu mối Cao Lãnh miệt mài khuân vác trái cây thuê. Ở cái tuổi gần 40 của đời người, anh đang cố gắng gồng gánh gia đình bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của người trụ cột. Đều đặn mỗi ngày, bà con trong chợ vẫn thấy anh oằn mình với những cần xé cam, chanh ngày đêm luôn tay, chỉ mong kiếm được chừng vài chục ngàn đồng đem về chăm lo cho mái ấm nhỏ – nơi có người vợ bệnh tật và 3 đứa con đang ở cái tuổi ăn tuổi học…

Anh Sĩ tranh thủ chắp vá lại cho ngôi nhà khi mùa mưa sắp đến

Thương đức tính hiền lành, chân chất, thật thà của anh thế là chị Nguyễn Kim Ngân – vợ anh nguyện gắn kết cuộc đời, cùng chồng vun vén cho tổ ấm nhỏ của gia đình. Khởi nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, vốn liếng để xây dựng hạnh phúc gia đình anh chị chỉ có sự cần cù, siêng năng. Thế nên, sau khi lấy nhau, cả hai quyết định lên thành phố Mỹ Tho tìm việc làm thuê. Anh thì xin vào làm cho một vựa bốc vác còn chị thì xin giúp việc nhà cho chủ thuê. Công việc tạm ổn những tưởng chỉ cần vợ chồng cần mẫn sớm hôm, chắt chiu vun đắp thì cảnh sống gia đình sẽ bớt gian nan hơn. Thế nhưng, tai nạn lao động bất ngờ ập xuống khiến chị phải đối diện với những cơn nhức đầu triền miên và giờ đây, tâm trí của chị không còn được bình thường, lúc tỉnh táo, lúc đau nhức khiến chị gần như không còn kiểm soát được hành động của chính mình…

Thương mẹ bệnh tật nên dù tuổi nhỏ nhưng hai cháu Xuyến và Tiến vẫn luôn cố gắng để đỡ đần cha mẹ mọi việc trong nhà. Những bữa cơm nghèo từ lâu không có đôi tay mẹ chăm lo vun vén mà thay vào đó là những đứa trẻ với tấm lòng thơm thảo vẫn hàng ngày cặm cụi nơi chái bếp. Gương mặt trẻ thơ hồn nhiên ngây thơ như xua đi hết tất cả mọi lo toan đang đè nặng nơi gian nhà nhỏ. Tin rằng , đó chính là động lực là niềm an ủi lớn lao để anh Sĩ không ngừng cố gắng, từng ngày chăm chỉ mưu sinh nơi xứ người để chăm lo cho tổ ấm.

Bốc vác là công việc giúp anh Sĩ có được thu nhập lo cho gia đình 5 thành viên

Cha cực nhọc để lo chuyện cơm áo cho cả nhà, mẹ bệnh nặng không thể tận tay chăm sóc cho các con, thế là Xuyến và em trai đã quen với những tháng ngày bơ vơ, thiếu vắng bàn tay mẹ. Chịu nhiều thiếu thốn, thiệt thòi nhưng các cháu vẫn đến trường, nuôi dưỡng ước mơ cho những tháng ngày tươi đẹp sắp tới dẫu con đường đi vẫn còn đó bao sóng gió, gập ghềnh. Những tấm giấy khen sáng ngời thành tích là thành quả của sự miệt mái cố gắng, cô trò nhỏ như một điểm sáng lấp lánh thắp lên bao niềm tin cho gia đình giữa cảnh khó nghèo.

Thương người bạn đời bất hạnh khi phải đối đầu cùng bệnh tật, thương con trẻ nhiều lần nín lặng chứng kiến mẹ phát bệnh mà không thể phụ cha chăm lo chuyện thuốc thang, anh Sĩ càng dốc sức làm việc nhiều hơn để vợ con bớt cảnh gian nan. Ngoài giờ đi bốc vác, bà con ai thuê gì anh làm nấy, chẳng nề hà việc nặng nhẹ, chỉ mong sao kiếm được vài chục ngàn cho gia đình một bữa cơm no, vợ con được tấm áo lành trước những cơn gió lạnh của cuộc đời. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, anh thấm thía hết nỗi khốn khó cứ ngày một xoay quanh mình, ước mong về một mái nhà bình yên, trọn vẹn vẫn cứ mãi còn xa xăm trong suy nghĩ của người chồng người cha này…

Để rồi những giây phút sum vầy hiếm hoi của cả nhà càng giúp anh Sĩ có thêm động lực để vượt qua bao khó nhọc của đời nghèo. Trước muôn vàn chông gai, thử thách, anh hiểu được rằng, dưới mái nhà không lành lặn này, bệnh tình của vợ vẫn cần được điều trị và các con đang cần biết bao tình yêu thương, sự chở che của cha, và điều duy nhất anh làm được hiện tại là phấn đấu hết mình vì niềm hy vọng một ngày gia đình sẽ thôi không còn sóng gió…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Phạm Văn Sĩ, ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *