Bên bờ hạnh phúc

Sau khi đài truyền hình Mỹ lên sóng chương trình về hang Sơn Đoòng, nhiều khán giả trên khắp thế giới đã vô cùng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của "thiên hạ đệ nhất động" này.

Hang Sơn Đoòng kỳ bí nằm trong quần thể hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 hang động khác ở Việt Nam. Sơn Đoòng được phát hiện vào năm 1991, bởi anh Hồ Khanh, một người dân địa phương. Tuy nhiên, mãi đến năm 2009, Hiệp Hội Hang động Hoàng gia Anh tìm tới thám hiểm, khám phá và cho cả thế giới biết đến hệ thống hang động này.

Hang Sơn Đoòng rộng 200 m, cao hơn 150 m với chiều dài ít nhất 8,5km là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới hiện nay. Với những hình ảnh về vườn địa đàng trong lòng hang, bức tường thạch nhũ khổng lồ hay bộ sưu tập “ngọc trai” hàng vạn năm tuổi, người xem đã phải sửng sốt với sự kì vĩ mê hoặc đến khó tin của hang Sơn Đoòng.

Bắt đầu thám hiểm Sơn Đoòng
Từ cửa hang Sơn Đoòng nhìn ra bên ngoài
Những ánh sáng trắng chiếu thẳng vào bên trong hang tăng thêm vẻ lung linh kì bí
Khi đặt chân vào sâu, MC Ginger Zee ví von hang “như một mặt đất phủ đầy cát trắng mịn màng”
Những khối thạch nhũ kết thành những hình thù tráng lệ
Thảm thực vật đẹp kì bí bên trong vòm hang
Những bức tượng thạch nhũ khổng lồ kết thành bộ sưu tập “ngọc trai” hàng vạn năm tuổi khiến người xem sửng sốt
Các nhà khoa học đã chứng minh, những hóa thạch này có thể lên tới 400 triệu tuổi
Nét đẹp hoang sơ kì thú bên trong hang
Nét đẹp kỳ vĩ bên trong hang khiến khán giả xem “Good Morning America” (Chào buổi sáng nước Mỹ) nín thở
Dòng suối mát rượi với vẻ đẹp mê hồn
Sơn Đoòng được ví như “Vườn địa đàng” trên mặt đất

 

Nguồn: Hoàng Phúc (Người lao động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *